QĐND - Gia đình có vị trí rất đặc biệt trong đời sống của người Việt. Hàng nghìn năm qua, các thế hệ người Việt luôn coi trọng đạo lý gia đình như nền tảng để xã hội phát triển. Tình yêu thương của mỗi người đều bắt đầu từ gia đình, rồi mới đến quê hương, đất nước...
![]() |
| Ảnh minh họa/ Báo Tuổi trẻ |
QĐND - Ngày 28-6 là "Ngày Gia đình Việt Nam" và cũng là điểm nhấn quan trọng của “Năm Gia đình Việt Nam”.
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy năm 2013 là “Năm Gia đình Việt Nam” và chủ đề được chọn của năm là “Kết nối yêu thương”. Sự yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình người Việt đang bị đe dọa và đối mặt với những thách thức lớn của quá trình hội nhập quốc tế. Tình trạng ly hôn gia tăng quá nhanh, bạo lực gia đình không giảm, nhiều tệ nạn xã hội đã len lỏi vào trong tổ ấm gia đình…
Gia đình có vị trí rất đặc biệt trong đời sống của người Việt. Hàng nghìn năm qua, các thế hệ người Việt luôn coi trọng đạo lý gia đình như nền tảng để xã hội phát triển. Tình yêu thương của mỗi người đều bắt đầu từ gia đình, rồi mới đến quê hương, đất nước.
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta vẫn tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình đã được ban hành, trong đó có "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030". Tuy nhiên, cũng như mọi thiết chế xã hội khác, gia đình đang chịu những tác động và thách thức to lớn của lối sống công nghiệp. Do quy trình lao động bận rộn và căng thẳng, các thành viên trong gia đình ít có thời gian dành cho nhau. Việc giao tiếp giữa ông, bà, cha mẹ với con cháu ngày càng thưa vắng. Áp lực của công việc, kinh doanh khiến một số ông bố, bà mẹ bị cuốn hút vào công việc đến mức không thể đủ thời gian chăm sóc con cái.
Công nghiệp hóa dẫn đến đô thị hóa. Cả hai quá trình này đều tác động to lớn đến đời sống gia đình không chỉ ở thành thị, mà còn cả ở nông thôn. Di cư và bán di cư đang là một thực tế mà phần lớn các gia đình nông thôn đang phải đối mặt. Tình trạng các gia đình ở nông thôn mà cha hoặc mẹ (nhiều khi cả cha lẫn mẹ) di cư vào các thành phố để kiếm việc làm ngày càng nhiều. Con cái trong các gia đình này không có được sự chăm sóc, giáo dục đầy đủ của cả cha lẫn mẹ.
Công nghệ thông tin-truyền thông, thói quen giao tiếp qua mạng xã hội và các phương tiện nghe nhìn hiện đại đã và đang làm thay đổi, cải thiện đời sống tinh thần của chúng ta, nhưng cũng lấy đi ngày càng nhiều hơn thời gian cho gia đình.
Hóa giải những thách thức nói trên để bảo vệ gia đình người Việt đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. “Ngày Gia đình Việt Nam” không chỉ đơn thuần là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình mà còn là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương nhìn lại công tác gia đình và có các phản ứng chính sách để bảo vệ đời sống gia đình người Việt. “Ngày Gia đình Việt Nam” cũng là ngày mà mỗi người dân nước Việt “soi” lại mình để có những hành động cụ thể góp phần “Kết nối yêu thương”, bởi vì, như một nhà hiền triết đã từng khẳng định: “Không một thành công nào trong sự nghiệp có thể bù đắp được cho thất bại trong đời sống gia đình”.
“Kết nối yêu thương” từ gia đình cần được giải quyết đồng bộ từ các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đến việc giáo dục kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình...
Ca khúc “Ba ngọn nến lung linh” của nhạc sĩ Ngọc Lễ được coi là ca khúc hay nhất về gia đình Việt Nam. Điệp khúc “Lung linh lung linh hai tiếng gia đình” có còn vọng mãi trong các thế hệ gia đình người Việt hay không tùy thuộc vào sự nhận thức và hành động từ ngày hôm nay.
ĐỖ PHÚ THỌ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận