QĐND - "Uống nước nhớ nguồn" là một trong những đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã có nhiều phong trào, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo ngày càng chu đáo các gia đình chính sách, người có công...
QĐND - "Uống nước nhớ nguồn" là một trong những đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã có nhiều phong trào, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo ngày càng chu đáo các gia đình chính sách, người có công. Đặc biệt, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2012, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, toàn quân đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trị giá hơn 9,5 tỷ đồng; xây dựng 250 ngôi nhà tình nghĩa; huy động hàng vạn ngày công lao động xây dựng nhà tình nghĩa; giúp các gia đình chính sách khó khăn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ. Đặc biệt, trong những ngày này, vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện thể thao, Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2012” Cúp Báo Quân đội nhân dân đã trở thành một hoạt động tri ân “Uống nước nhớ nguồn” với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hướng tới các gia đình chính sách, người có công...
![]() |
| Thăm hỏi hai bà mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: QĐND |
Để tiếp tục thúc đẩy phong trào đền ơn, đáp nghĩa, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, thể hiện trách nhiệm tri ân bằng những việc làm cụ thể trong việc chăm lo các đối tượng chính sách và người có công. Đáng tiếc là hiện nay vẫn có một số tập thể, cá nhân chưa làm tròn trách nhiệm, có những biểu hiện gây phiền nhiễu, khó khăn trong giải quyết chế độ đối với một số đối tượng chính sách. Tại một số địa phương vẫn còn những gia đình chính sách, người có công chưa được quan tâm chăm lo chu đáo, vẫn thuộc diện hộ nghèo… Chỉ khi nào đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trở thành trách nhiệm cao cả và thiêng liêng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, thì các gia đình chính sách, người có công mới được quan tâm chăm lo một cách thực sự.
Phùng Kim Lân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận