Chủ Nhật, 15/04/2007, 21:21

    GÌN GIỮ CHO MUÔN ĐỜI

    Nàng Tô Thị ở Lạng Sơn bị “xẻ” để nung vôi, hòn Phụ Tử ở Hà Tiên (Kiên Giang) bị gãy đổ, vườn Quốc gia Tràm Chim ở Nam Bộ cũng bị cháy và giờ đây đến lượt "Thung lũng Tình Yêu”-địa điểm nổi tiếng trong bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố du lịch Đà Lạt đang bị tàn phá. Những vụ việc ấy làm đau lòng người dân...

    Nàng Tô Thị ở Lạng Sơn bị “xẻ” để nung vôi, hòn Phụ Tử ở Hà Tiên (Kiên Giang) bị gãy đổ, vườn Quốc gia Tràm Chim ở Nam Bộ cũng bị cháy và giờ đây đến lượt "Thung lũng Tình Yêu”-địa điểm nổi tiếng trong bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố du lịch Đà Lạt đang bị tàn phá. Những vụ việc ấy làm đau lòng người dân.

    Thung lũng Tình Yêu, thắng cảnh thiên nhiên đang bị bàn tay con người tàn phá nghiêm trọng do nạn khai thác quặng trái phép. Điều đáng nói, cảnh quan rừng ở khu du lịch này bị tàn phá trong nhiều tháng qua nhưng không được ngăn chặn trong khi tại đây có cả cơ quan chủ quản, cả đơn vị nhận “bảo vệ”. Không hiểu trách nhiệm của “chủ quản” và “bảo vệ” ở đâu mà cả tháng trời, thung lũng bị những kẻ khai thác quặng trái phép đào phá tan hoang? Sau khi dư luận kịp thời lên tiếng, UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã họp gấp để nắm tình hình, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Thành phố chỉ đạo có biện pháp nhanh chóng giải quyết tình hình phức tạp ở bãi đào quặng thiếc trong thung lũng.

    Câu hỏi đặt ra: Các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng bị phá, bị xâm hại, mai một dù do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đều liên quan đến con người: do thiếu hiểu biết, hám lợi… và cả các cán bộ có chức trách thiếu quan tâm bảo vệ, gìn giữ; năng lực quản lý của chính quyền cơ sở yếu kém.

    Đất nước ta tự hào có nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới. Đó là những "món quà vô giá" mà thiên nhiên ban tặng, là nguồn lực, yếu tố thuận lợi để phát triển ngành du lịch. Nếu các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, thiên nhiên cứ lần lượt bị xâm hại, dần bị xóa sổ thì các "điểm đến" trong hành trình du lịch nước ta sẽ còn lại những gì? Thực trạng có không ít công trình văn hóa, di tích, danh thắng đã và đang tiếp tục bị xâm hại tại nhiều địa phương, rất đáng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Các văn bản pháp luật đã quy định cụ thể việc xử lý những người thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ việc đáng tiếc như vừa qua. Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần nghiêm túc xem xét, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân liên quan. Về lâu dài, chính quyền, các ngành văn hóa thông tin, du lịch, thương mại... cần phối hợp chặt chẽ, có các giải pháp đồng bộ toàn diện, lâu dài để bảo vệ, khai thác hiệu quả các công trình văn hóa, di tích, danh lam, thắng cảnh, đừng để "sự đã rồi" khi ấy có kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật… thì cũng đã quá muộn.

    NGÔ ANH THU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...