Chủ Nhật, 17/11/2013, 20:40

    “GÓC KHUẤT” DU LỊCH MIỀN SÔNG NƯỚC”

    QĐND - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có cảnh quan môi trường đặc trưng, một vùng sông nước với cây trái sum sê quanh năm, tạo nên phong cảnh hữu tình nên thơ. Đây còn là một vùng với sự kết hợp những tinh hoa văn hóa của đồng bào các dân tộc: Khơ-me, Hoa, Chăm... có nhiều lễ hội truyền thống...

    QĐND - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có cảnh quan môi trường đặc trưng, một vùng sông nước với cây trái sum sê quanh năm, tạo nên phong cảnh hữu tình nên thơ. Đây còn là một vùng với sự kết hợp những tinh hoa văn hóa của đồng bào các dân tộc: Khơ-me, Hoa, Chăm... có nhiều lễ hội truyền thống. Thừa hưởng những vốn quý như vậy, nhưng nhiều năm, qua du lịch ở đây vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của mảnh đất Chín rồng. Thực trạng của du lịch ĐBSCL mấy năm gần đây trở nên nhàm chán, không thu hút được khách du lịch đến tham quan và mua sắm. Điều gây ra tình trạng “một đi, không trở lại” cho du khách đó là sự lặp lại của du lịch sinh thái, loại hình này được phát triển ở khắp nơi, hầu hết các tỉnh. Vì đều có địa hình sông nước như nhau nên tỉnh nào cũng chỉ có cảnh tham quan vườn cây ăn trái, đi xuồng trên sông, thăm chợ nổi, sau đó được giới thiệu vài món ăn dân dã mà ở đâu cũng có thể tìm thấy, được chế biến đơn giản từ nguyên liệu là các loại cá, mắm. Cũng chính vì sự lặp lại, rập khuôn máy móc nên du khách chỉ cần đến một nơi trong khu vực cũng có thể suy ra cả một vùng, không cần phải mất công di chuyển đến nơi khác nữa.

    No image available
    Ảnh minh họa/ Nguồn Tuoitre.vn

    Ngoài sự nhàm chán về loại hình du lịch, du khách còn ngán ngẩm cảnh chèo kéo khách của những gánh hàng rong; cảm giác “sống trong sợ hãi” khi ngồi trên các ghe, thuyền của người dân chở khách mà không có phao cứu sinh và chạy không theo luồng lạch, thứ tự. Đã có nhiều vụ tai nạn lật thuyền ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của du khách.

    Đi tìm nguyên nhân của sự thiếu sáng tạo trong ngành du lịch ĐBSCL, hỏi các chuyên gia, các nhà làm du lịch họ đều đưa ra được, đó là: Nhiều nơi nhận thức về du lịch còn hạn chế; chưa có điều tra, khảo sát và lập quy hoạch phát triển du lịch cho cả vùng và xây dựng du lịch đặc trưng, có sự khác biệt ở từng tỉnh, thành phố; cả một vùng rộng lớn với 13 tỉnh, thành nhưng chưa có chuỗi du lịch chất lượng cao, cơ sở hạ tầng yếu kém, thiếu tính độc đáo, không có sản phẩm đặc trưng phục vụ khách du lịch…  

    Những “góc khuất” của du lịch ĐBSCL đã được các địa phương trong vùng nhận biết, họ cũng đang xây dựng cho mình một nét đi riêng, khác biệt và tạo ra những sản phẩm đặc trưng phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, đến bao giờ và khi nào thì vẫn chưa được các cấp, các ngành hoạch định cụ thể. Chỉ biết rằng, du lịch ĐBSCL hiện nay phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm, không có sự liên kết, thiếu “nhạc trưởng”. Nếu không có một quy hoạch tổng thể, thiếu sự liên kết vùng thì du lịch ĐBSCL mãi mãi là tiềm năng và là một vùng trũng trong ngành công nghiệp không khói này.

    NGUYỄN BÁ

    ngoduydong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...