Thứ Ba, 18/03/2014, 21:17

    HẠNH PHÚC TỰ MỖI TẤM LÒNG

    QĐND - Ngày mai là ngày Quốc tế hạnh phúc. Tôi liên tưởng đến những ý nghĩa của ngày này khi đang đọc những bài viết chọn lọc từ cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trên Báo Quân đội nhân dân...

    QĐND - Ngày mai là ngày Quốc tế hạnh phúc. Tôi liên tưởng đến những ý nghĩa của ngày này khi đang đọc những bài viết chọn lọc từ cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trên Báo Quân đội nhân dân. Có những người nông dân, cựu chiến binh, thương binh, già làng, doanh nhân, bác sĩ, cán bộ xã, thôn... không chỉ làm kinh tế giỏi cho gia đình mình mà còn phổ biến kinh nghiệm, giúp đỡ bà con cùng biết cách làm ăn mới, cách sống mới, làm cho quê hương ấm no, tiến bộ. Có những cán bộ, chiến sĩ quân đội ở biên giới, hải đảo chăm lo cho đời sống của đồng đội, nhân dân, thực sự sống cuộc sống "biên giới là nhà, biển cả là quê hương". Có bao người giàu lòng thiện nguyện cưu mang người khác. Có những thương binh, người khuyết tật, người bất hạnh vượt lên số phận làm nên hạnh phúc cho mình, cho người, có những tấm lòng gắn bó thân thiết với Trường Sa, Hoàng Sa... Tôi đọc và thấy những con người bình dị ấy đã đem lại hạnh phúc cho mọi người và cho chính họ. Hạnh phúc của mọi người, của chính những người tốt đã truyền lan đến mọi người, đến những người đọc, như tôi.

    No image available
    Nụ cười vô tư, hạnh phúc của trẻ em vùng cao. Ảnh: Vietnam+

    Có vô vàn lời nói, cách hiểu, góc nhìn của loài người về hạnh phúc, bởi hạnh phúc là vô cùng, vô tận, là những điều vốn có và hướng tới của mỗi con người, mỗi gia đình trên trái đất này. Hạnh phúc cũng là giá trị có đủ mọi cung bậc, sắc màu. Tuy nhiên, không phải cứ giàu có, đầy đủ về vật chất là có hạnh phúc, và ích kỷ không phải là hạnh phúc.

    Hạnh phúc là thứ vô cùng quý giá và cũng vô cùng giản dị nằm trong tầm tay của mỗi con người. Về con người cá nhân, hạnh phúc là được thể hiện mình, được đáp ứng những nhu cầu chính đáng hợp cảnh, hợp lý, hợp tình. Mặt khác, bản chất con người gắn với xã hội, là xã hội nên con người có hạnh phúc rộng lớn, sâu sắc là được giúp đỡ người khác, đem lại hạnh phúc (dù rất nhỏ) cho người khác, cho gia đình, rộng ra là cộng đồng và được nhìn thấy người khác và cộng đồng hạnh phúc.

    Cũng như mọi người, tôi đã được nhìn thấy hạnh phúc quanh bếp lửa hồng trong bao mái tranh nghèo giữa núi rừng miền Bắc, miền Trung, bên kênh rạch miền Nam. Họ còn nghèo, thiếu và đói nhiều thứ so với tiêu chuẩn, danh mục của các gia đình, cộng đồng khá giả, giàu có nhưng họ có cuộc sống đầm ấm, họ là người truyền hơi ấm cho những vùng đất xa xôi, lạnh lẽo. Như bao con người, gia đình Việt Nam, họ có thuận vợ thuận chồng, có tình yêu thương gia đình, có tình nghĩa họ hàng, xóm làng, buôn bản, quê hương đất nước. Và có người nào, gia đình nào trên đất nước ta không biết đến họ, không sẵn lòng sẻ chia với khó khăn, thiếu thốn, rủi ro của họ.

    "Thương người như thể thương thân", trong lẽ sống ấy mà con người cùng chịu đựng, tồn tại và vượt lên hoàn cảnh. Trong lẽ sống, tâm hồn ấy mà biết bao con người, bao tấm lòng trong sáng, vô tư rộ nở.

    Trong Ngày quốc tế hạnh phúc, chúng ta nhớ khi khai sinh ra nước Việt Nam mới, Bác Hồ đưa chữ hạnh phúc vào Quốc hiệu và nhắc câu "quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" vào Tuyên ngôn Độc lập. Chúng ta nhớ tại sao Người suốt đời cổ vũ cho "Người tốt việc tốt" và quan tâm đến mỗi con người. Chúng ta nhớ Người luôn chăm chút, để "cả dân tộc ta là vườn hoa đẹp" luôn căn dặn "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", "cán bộ phải là công bộc của dân"...

    Chúng ta hiểu tại sao câu châm ngôn của bè bạn quốc tế "Mọi người vì mình, mình vì mọi người" dễ vào với lòng người Việt Nam. Chúng ta hiểu trong cuộc sống thường nhật, dân ta vẫn chúc cho những đôi trẻ cưới nhau lời hạnh phúc, thứ hạnh phúc rộng lớn hơn bên cạnh chữ "song hỷ" của niềm vui đôi lứa, của hai nhà...

    Được thấy những "Người tốt việc tốt", "Những tấm gương bình dị mà cao quý" quanh ta, trên báo chí, trên phát thanh, truyền hình... là được cảm nhận về hạnh phúc. Con người có lòng tốt và có thể không cần được biết đến nhưng trách nhiệm, lòng tốt, đức hy sinh, sự xả thân luôn cần nhân rộng, chan hòa trong dòng máu chung quê hương, đất nước.

    MẠNH HÙNG

     

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...