Ngày 20-11 hằng năm là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ tình cảm, sự tri ân với những người đã “lái đò” đưa ta sang sông. Năm nay, nhân dân cả nước hướng về đồng bào các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả của lũ chồng lên lũ.
![]() |
|
Một trường học ở miền Trung bị ngập sau lũ. Ảnh: Theo Internet |
Cho đến bây giờ, trò nhiều trường học trên địa bàn vẫn phải tạm ngừng giảng dạy, học tập để khắc phục hậu quả thiên tai. Không chỉ cuốn trôi bàn ghế, đồ dùng học tập, lũ còn cướp đi sinh mạng của hàng chục em học sinh. Những bát hương còn nghi ngút khói, những chỗ ngồi trên lớp vĩnh viễn, vắng bóng các trò… đã gieo vào lòng các thầy, các cô những nỗi đau, những khoảng trống khó có gì khoả lấp. Đón ngày nhà giáo năm nay các thầy, cô ở một số địa bàn miền Trung sẽ thiếu hoa, thiếu quà lưu niệm và cả những lời chúc nặng nghĩa, nặng tình của học trò. Bản thân các thầy, cô không so đo tính toán thiệt hơn, nhưng rõ ràng so với đồng nghiệp cả nước, các thầy, cô giáo vùng lũ phải chịu thiệt thòi, vất vả rất cần sự sẻ chia.
Điều mong mỏi nhất của các thầy giáo, cô giáo đang đảm nhiệm sứ mệnh trồng người trên địa bàn miền Trung lúc này là làm sao để các em học sinh vùng lũ sớm trở lại trường học tập. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết định hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất trị giá hàng chục tỷ đồng cho ngành giáo dục miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhiều đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các thầy giáo, cô giáo và học trò các tỉnh trên địa bàn vượt qua khó khăn, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của lũ lụt tới việc dạy và học. Nhiều nhà hảo tâm, nhiều cơ quan đoàn thể cũng hướng về thầy trò vùng lũ bằng những tình cảm, việc làm thiết thực, cụ thể. Điển hình phải nhắc đến là việc Ngành giáo dục Thừa Thiên-Huế và Công ty bia Huế đã tặng 300 suất học bổng cho học sinh vùng lũ của tỉnh (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Các em học sinh đang được trở lại trường học tập… Các thầy, cô giáo trên địa bàn vùng lũ coi đó là những bông hoa đẹp nhất, món quà quý nhất tặng cho mình trong ngày ý nghĩa này.
Phùng Kim Lân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận