Thứ Năm, 31/01/2008, 22:50

    KẾT NGHĨA THÊM NẶNG NGHĨA TÌNH

    Vào dịp Tết, những chuyến tàu hải quân từ đất liền ra đảo được coi là chở mùa xuân, chở nghĩa tình, chở hơi ấm quê hương đến với cán bộ, chiến sĩ giữ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc...

    No image available
    Chuẩn bị quà ra đảo. Ảnh Vnn

    Vào dịp Tết, những chuyến tàu hải quân từ đất liền ra đảo được coi là chở mùa xuân, chở nghĩa tình, chở hơi ấm quê hương đến với cán bộ, chiến sĩ giữ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Những vật phẩm chuyển ra đảo đều là những thứ thiết yếu với đời sống bộ đội nơi đảo xa, được quyên góp từ các cuộc vận động “Vì Trường Sa thân yêu” của các tầng lớp nhân dân, các đồng đội, các nhà hảo tâm. Những nghĩa cử cao đẹp ấy của quân và dân ta đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi khi Tết đến, Xuân về. Bởi vậy, sau nhiều năm, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, mang tính tự giác cao, không còn hô hào rầm rộ nữa mà vẫn hiệu quả.

    Tuy nhiên, có một phong trào khá ấn tượng khắp cả nước từ khi phát động nhưng có lúc, có nơi cứ để chìm lắng đi. Đó là phong trào “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn khởi xướng từ 12 năm trước. Với ý nghĩa chính trị và nhân văn cao cả, ngay từ khi phát động phong trào này đã được các tổ chức Đoàn cơ sở và đoàn viên thanh niên khắp nơi hưởng ứng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 35 tỉnh đoàn, thành đoàn trong cả nước tổ chức lễ kết nghĩa với các đảo xa. Sau lễ kết nghĩa, các hoạt động phối hợp, giao lưu được duy trì, làm ấm lòng người chiến sĩ giữa đại dương xa vắng. Những nơi tạo nên phong trào có ấn tượng tốt là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hà Tây, Bắc Ninh, Tổng công ty Hàng không và các báo Tiền phong, Thanh niên, Tuổi trẻ…

    Dịp Tết này, tôi được chứng kiến tổ chức Đoàn của đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai chuyển những món quà quý đến bộ đội đảo Nam Yết kết nghĩa. Chính tôi và một đồng chí phóng viên trẻ báo Quân đội nhân dân đã chuyển đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở thềm lục địa và các đảo gần bờ những tập sách báo, những cân đậu xanh (để làm giá đỗ) và những lá thư tâm tình của các bạn đoàn viên, thanh niên Bảo tàng chứng tích chiến tranh (TP Hồ Chí Minh). Điều đáng nói là cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều nhớ rõ các tổ chức Đoàn địa phương kết nghĩa: Tỉnh đoàn Nam Định với đảo Len Đao, Hà Nam với Núi Le, Vĩnh Phúc với Đá Thị, Ninh Bình với Đá Đông… Dù nhu cầu về vật chất của bộ đội nơi đảo xa rất lớn, song cán bộ, chiến sĩ luôn mong ở đơn vị kết nghĩa những món quà tinh thần. Có thể chỉ là những cánh thư hoặc những cuộc điện thoại giao lưu thăm hỏi. Bởi vì, đến nay ở nhiều đảo đã phủ sóng điện thoại di động Viettel. Nhu cầu tình cảm, nhu cầu giao lưu, kết bạn của cán bộ, chiến sĩ trẻ trên đảo là rất lớn. Nếu các tổ chức Đoàn ở đất liền khơi dậy trong từng đoàn viên, thanh niên ý thức hướng về đảo xa thì mối quan hệ giữa tuổi trẻ ở các đảo xa với tuổi trẻ đất liền càng thêm thắm thiết, bền chặt.

    Kết nghĩa vốn là việc làm nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm với nhau, cam kết với nhau tăng cường tình đoàn kết gắn bó, chia ngọt sẻ bùi. Mong sao các tổ chức Đoàn đã kết nghĩa với các đảo xa, cần có những hoạt động thiết thực, đúng với tinh thần ấy. Kết nghĩa với nhau, phải thêm nặng nghĩa tình.

    ĐÀO VĂN SỬ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...