QĐND - Một việc làm của Ủy ban MTTQ, Công an và một số cơ quan thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được dư luận đánh giá cao trong năm 2010 là hằng tháng lần lượt cử các đoàn công tác về từng xã tổ chức diễn đàn: “Lắng nghe ý kiến người dân”. Tại diễn đàn, bà con được “mở lòng” nêu các ý kiến về những vấn đề rất cụ thể, từ chuyện mâu thuẫn giữa gia đình này với gia đình kia...
QĐND - Một việc làm của Ủy ban MTTQ, Công an và một số cơ quan thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được dư luận đánh giá cao trong năm 2010 là hằng tháng lần lượt cử các đoàn công tác về từng xã tổ chức diễn đàn: “Lắng nghe ý kiến người dân”. Tại diễn đàn, bà con được “mở lòng” nêu các ý kiến về những vấn đề rất cụ thể, từ chuyện mâu thuẫn giữa gia đình này với gia đình kia, đến chuyện mất trộm tài sản không ai xem xét; giải quyết vụ tranh chấp đất đai chưa thấu lý, đạt tình; lớn hơn là chuyện bản án tuyên chưa đúng người, đúng tội; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân chưa được quan tâm… Nhờ những cuộc diễn đàn như thế mà cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng ở địa phương sát dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến người dân để đề ra những chủ trương, biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Sau những cuộc họp "lắng nghe ý kiến người dân", nhiều yếu kém đã được khắc phục, các cơ sở có những chuyển biến tiến bộ rõ nét.
Câu chuyện ở Nam Trà My tuy không mới nhưng vẫn rất thời sự với mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên. Không phải đến bây giờ, lắng nghe ý kiến người dân, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng mới được đặt ra. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã nhận thức rõ sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng phải bắt nguồn từ chính phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng luôn cố gắng để mọi chủ trương, đường lối của Đảng thực sự là tập hợp trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân.
![]() |
| Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội XI. Ảnh: Minh Trường. |
Câu chuyện ở Nam Trà My phần nào còn cho thấy sức mạnh “dời non, lấp biển” của lòng dân, đúng như câu nói "Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đảng chỉ có thể động viên được sức mạnh ấy khi gắn bó máu thịt với dân, hiểu lòng dân, biết lắng nghe ý kiến của dân. Thực tế cho thấy khi Đảng cởi mở, gần gũi, gắn bó với dân thì dân sẽ “mở lòng”. Ngược lại, nếu cán bộ, đảng viên của Đảng xa rời thực tiễn, trở thành những ông "quan cách mạng" thì sẽ trở nên xa cách người dân. Sẽ là vô cùng nguy hiểm khi Đảng không còn là nơi để người dân tỏ bày nguyện vọng, gửi gắm niềm tin. Chỉ khi Đảng thấu hiểu lòng dân thì mọi quyết sách của Đảng mới sát thực tế, hợp lòng dân và sớm đi vào cuộc sống.
Không phải ngẫu nhiên mà Dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI được Đảng ta công bố từ rất sớm để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Đó không chỉ là vận dụng kinh nghiệm của 25 năm đổi mới và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, mà còn là bài học quý báu trong hơn 80 năm lãnh đạo của Đảng ta. Dẫu đâu đó còn ý kiến băn khoăn rằng, liệu ý kiến của mình có đến được với Đảng, có được tiếp thu không… nhưng có thể khẳng định rằng, hàng vạn ý kiến tâm huyết của công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên… được gửi đến các tổ chức của Đảng đã được tổng hợp, tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện đưa ra trình Đại hội. Đó là một minh chứng thuyết phục cho thấy Đảng ta luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đó cũng là bằng chứng cho thấy quần chúng nhân dân luôn tin tưởng, yêu mến, gắn bó với Đảng, coi việc của Đảng cũng chính là việc của mình.
Người dân hy vọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ trở thành dấu mốc cho sự “mở lòng” của Đảng với nhân dân. Nghe dân nói, tiếp thu ý kiến, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của dân… vừa là cơ hội để Đảng thêm hiểu lòng dân, vừa giúp Đảng nhìn lại chính mình để tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, từ đó mà đưa ra những quyết sách đúng đắn tiếp tục chèo lái, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió đến bến vinh quang.
Phùng Kim Lân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận