Chủ Nhật, 13/05/2007, 22:51

    KHI PHỤ HUYNH BẮT ĐẦU… CHẠY

    Thời gian qua, ngành giáo dục cả nước đã "tuyên chiến" với “bệnh thành tích” và tiêu cực trong việc dạy và học. Cũng có nghĩa rằng, năm nay việc “chạy trường, chạy lớp” cũng sẽ bị lên án mạnh mẽ. Mặc dù biết vậy, nhưng không ít phụ huynh vẫn còn suy nghĩ: “Biết chi…đúng tuyến, thì vẫn thắng lợi”...

    No image available

    Phụ huynh học sinh trường Marie Curie TP.HCM xếp hàng mua hồ sơ nhập học. Ảnh: VNN

    Hiện nay, các cấp học phổ thông trong cả nước đang trong giai đoạn thi cuối năm và ở nhiều nơi, như mọi năm, tình trạng “chạy trường, chạy lớp” đã được khởi động, nhất là đối với các lớp đầu khối. Có không ít phụ huynh học sinh hạ quyết tâm: Tốn kém bao nhiêu cũng phải chi cho con được vào học ở “trường điểm”, “trường chuyên” và “lớp chọn”. Vì vậy, họ hoặc là tận dụng các mối quan hệ quen biết , hoặc tìm cách để móc nối, liên hệ tìm các đường dây “chạy trường” tin cậy để “đặt cọc”.

    Thời gian qua, ngành giáo dục cả nước đã "tuyên chiến" với “bệnh thành tích” và tiêu cực trong việc dạy và học. Cũng có nghĩa rằng, năm nay việc “chạy trường, chạy lớp” cũng sẽ bị lên án mạnh mẽ. Mặc dù biết vậy, nhưng không ít phụ huynh vẫn còn suy nghĩ: “Biết chi…đúng tuyến, thì vẫn thắng lợi”.

    Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tượng "chạy" vào trường chuyên, trường điểm, lớp chọn đã bắt đầu diễn ra, không chỉ ở các quận trung tâm, mà cả ở các quận huyện ven đô. Đối với nhiều thầy giáo, cô giáo đảm đương cương vị quản lý , đây cũng là thời điểm bận rộn, một mặt chuẩn bị cho kết thúc năm học, mặt khác bắt đầu phải đối phó với nạn "chạy trường". Sau khi có kết quả thi cuối năm, nhiều thầy cô phải tắt điện thoại di động của mình, có người còn không dám nghe cả điện thoại bàn nữa. Một thầy hiệu trưởng cho tôi biết: “Phụ huynh học sinh kiên trì lắm. Họ không gọi được điện thoại, thì cũng sẵn sàng ngồi cả ngày ở trước cửa nhà tôi để xin gặp”. Trong những năm qua, nhiều trường mầm non, trường tiểu học có tiếng trong thành phố phải đồng ý nhận học sinh khi những gia đình khá giả chi cả chục triệu đồng gọi là "ủng hộ xây dựng trường” để xin cho con em họ vào học. Một số trường khác cần phải tu sửa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, nên cũng phải nhận con em của các gia đình giàu có. Tình trạng này cũng dẫn đến hậu quả học sinh không đủ tiêu chuẩn vào trường chuyên, lớp chọn, học sinh ngồi “nhầm lớp” diễn ra khá phổ biến. Và cũng lợi dụng thời cơ đó, không ít người là giáo viên, cán bộ quản lý, người thân quen với lãnh đạo các trường học đã đứng ra “dẫn mối”, tạo ra những đường dây “chạy trường”, “chạy lớp”. Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tiêu cực ở Trường THPT Lê Quý Đôn năm trước.

    “Chạy trường", "chạy lớp” thường diễn ra ở các lớp đầu cấp và các lớp bán công của các trường chuyên (các lớp thiếu điểm vào công lập). Đứng trước tình trạng này, năm học 2007-2008, Sở Giáo dục-Đào tạo TP. Hồ Chí Minh quyết định bỏ các lớp bán công, chỉ còn hệ công lập. Sở GD-ĐT thành phố cũng kiên quyết không giải quyết bất cứ một trường hợp xin chuyển trường nào. Học sinh thi trường nào, vào học trường đó, đủ điểm ở đâu vào nhập học ở đó, để hạn chế mức thấp nhất tình trạng “chạy trường, chạy lớp” hiện nay.

    “Chạy trường, chạy lớp” là một “căn bệnh” nguy hiểm trong nền giáo dục, ảnh hưởng trực tiếp đến sức học và tương lai của học sinh, tạo ra sự bất công, tiêu cực trong trường học và xã hội. “Nói không với tiêu cực”, ngành giáo dục các địa phương và cả nước ta cần có quyết tâm cao hơn, biện pháp chặt chẽ và quyết liệt hơn nữa mới có thể ngăn chặn được căn bệnh nhức nhối này. Bên cạnh đó, vì tương lai và sự nghiệp đích thực của con em mình, các bậc phụ huynh cần đồng lòng, cùng ngành giáo dục đẩy lùi tiêu cực.

    LÊ PHI HÙNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...