Hơn 1.700 ngôi nhà và từng ấy bộ chăn, màn tặng đồng bào biên giới-đó là kết quả của chương trình phối hợp “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” giữa BTL Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo Quân đội nhân dân. Được sống trong những căn nhà khang trang-mơ ước đổi đời của người nghèo nơi biên giới-đã trở thành hiện thực...
![]() |
|
Trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình nghèo. Ảnh minh họa |
Hơn 1.700 ngôi nhà và từng ấy bộ chăn, màn tặng đồng bào biên giới-đó là kết quả của chương trình phối hợp “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” giữa BTL Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt và Báo Quân đội nhân dân. Kết quả này vượt xa dự định ban đầu của Ban tổ chức. Được sống trong những căn nhà khang trang-mơ ước đổi đời của người nghèo nơi biên giới-đã trở thành hiện thực. Thế nhưng, để những hộ nghèo này thoát hẳn đói nghèo và lạc hậu còn rất nhiều việc phải làm.
Phải nói rằng, ngoài các lý do khách quan, nguyên nhân dẫn đến nghèo đói trong nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số là do chưa biết cách tổ chức sản xuất, chăn nuôi cho năng suất cao; thiếu phương pháp tổ chức cuộc sống một cách khoa học, đẻ nhiều, đẻ dày, cùng những hủ tục lạc hậu khác vẫn tồn tại… Để giải quyết gốc rễ bất cập này, đòi hỏi phải có những chính sách đồng bộ của Đảng, Nhà nước với những dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội lớn, đặt trọng tâm vào các lĩnh vực văn hóa, giao thông, giáo dục, y tế…
Thực tế nhiều năm qua, những cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực sự là đội quân xung kích, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào biên giới. Sở dĩ chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” về đích trước thời gian, vượt kế hoạch là do tính thiết thực, tính nhân văn sâu sắc và đã khơi trúng lòng hảo tâm của xã hội. Từ thành công bước đầu này cho phép chúng ta nghĩ đến bước 2, bước 3, đẩy chương trình lên những nấc mới. Bên cạnh việc tiếp tục xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng các công trình dân sinh thiết thực như lớp học ở bản, xóa cầu khỉ… cần vận động các y sĩ, bác sĩ tình nguyện phục vụ nơi biên giới, hải đảo. Những trạm y tế quân-dân y gắn với các bản làng vùng cao, tiếp tục được đầu tư về thuốc men cùng đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn. Trong môi trường ấy, các trí thức trẻ sẽ có điều kiện học tập, cống hiến trên cương vị những thầy giáo, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm…
Còn nhiều việc phải làm giúp cuộc sống dân nghèo nơi biên giới có những chuyển biến về cơ bản. Để đạt được điều đó, bên cạnh mồ hôi, công sức cùng những hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ biên phòng, rất cần những nỗ lực mới của toàn xã hội, đặc biệt là những tấm lòng hảo tâm của nhân dân cả nước đối với đồng bào thiểu số biên giới, hải đảo. Hướng về biên giới với tình cảm trân trọng, chúng ta tin tưởng rằng, con số hơn 1.700 căn nhà-mái ấm của đồng bào biên giới, hải đảo sẽ tiếp tục được nhân lên trong thời gian tới. Thêm một mái ngói đỏ tươi mọc lên dọc theo chiều dài biên giới đất nước chính là thêm những “cột mốc” lòng dân bền vững, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
ĐỨC NGHĨA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận