Thứ Tư, 22/10/2008, 20:05

    KHÔNG CHỦ QUAN VỚI LŨ NHỎ...

    Theo thống kê chưa đầy đủ, đợt mưa lũ xảy ra ở miền Trung vừa rồi, đã có 22 người bị chết, hàng chục người bị thương... Vẫn biết thiên tai là khó lường, song điều đáng nói là trận lũ này không lớn, không đột ngột, nhưng số người chết và bị thương, số tàu, thuyền bị trôi dạt là đáng báo động...

    No image available
    Theo thống kê chưa đ
    ầy đủ, đợt mưa lũ xảy ra ở miền Trung vừa rồi, đã có 22 người bị chết, hàng chục người bị thương... Vẫn biết thiên tai là khó lường, song điều đáng nói là trận lũ này không lớn, không đột ngột, nhưng số người chết và bị thương, số tàu, thuyền bị trôi dạt là đáng báo động.

    Trong số 22 người bị chết, hầu hết là do chủ quan. Trường hợp ông Phạm Vinh, 53 tuổi, ở xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), nhằm lúc lực lượng trực canh vừa đi khỏi đã chủ quan đi qua vùng nước xoáy, bị tử nạn do lũ cuốn. Hai cháu nhỏ ở huyện Đại Lộc, thấy nước về theo bạn ra xem, trượt chân xuống chỗ nước sâu bị chết đuối. Thương tâm nhất là cháu nhỏ mới sinh được gần 2 tháng tuổi ở Thừa Thiên-Huế, do cha mẹ lơ là để trên thuyền, thuyền bị lật, người lớn không kịp trở tay... Thuyền đánh cá của ngư dân huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) neo đậu tại bến, do thiếu cẩn trọng, bị đứt neo trôi ra biển, may mà Bộ đội Biên phòng cứu thoát, nếu không cả 4 người trên thuyền khó mà sống sót...

    Dẫn ra một số trường hợp trên để thấy rằng, người dân trong vùng lũ còn hết sức chủ quan, mất cảnh giác. Nguyên nhân, một phần là do người dân chưa thấy hết sự nguy hiểm để có biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình; mặt khác còn do chính quyền sở tại, thiếu những biện pháp kiên quyết. Mấy ngày mưa lớn vừa qua, chúng tôi về những vùng được coi là "rốn lũ" như Điện Bàn, Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam, ở những nơi nước ngập chảy xiết, xe ô tô không thể qua được, vẫn thấy hàng chục cháu nhỏ nô đùa, xắn quần mò mẫm trong vùng nước chảy, nhưng tịnh không thấy bóng dáng của những người có trách nhiệm. Nhiều vùng nước ngập ngang người, phía trên hệ thống loa truyền thanh liên tục phát thông báo, quy định của chính quyền, nhưng người dân, đặc biệt là trẻ em vẫn đổ xô ra vùng nước ngập để bắt chuột, bắt cá...

    Giá như từng gia đình trong vùng lũ có biện pháp quản lý con em mình một cách chặt chẽ, thì đã không có trẻ em bị chết đuối. Giá như, người dân có ý thức tốt hơn, không vì tham vài khúc củi trôi sông, thì đã không bị lật thuyền trên dòng nước lớn... Chính quyền và các cơ quan chức năng sở tại cũng có lỗi. Nếu như ở vùng nguy hiểm, lực lượng trực canh trực 24/24 giờ một cách nghiêm túc, kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện qua lại thì sẽ không có cái chết như của ông Vinh ở Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Nếu như trên các dòng sông, có các tổ tuần tra canh phòng, thì đã không có cảnh những người dân liều lĩnh đi trên những chiếc thuyền mỏng mảnh để vớt củi giữa dòng nước xiết...

    Trong mùa mưa lũ này, thành phố Hội An (Quảng Nam) đã in và đưa đến 1.000 hộ dân trong khu phố cổ “Sơ đồ cảnh báo lũ”, giúp mọi người nắm được những thông tin cần thiết, biết được mức lũ và những việc cần làm để bảo toàn di tích. Tất nhiên, vì điều kiện kinh tế, không phải địa phương vùng lũ nào cũng làm được như vậy, nhưng không phải là không có cách làm. Chính quyền cơ sở, cùng với việc thông báo bằng hệ thống truyền thanh, cần tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực nghiêm ngặt, đồng thời cử cán bộ đến những vùng nguy hiểm để đôn đốc kiểm tra. Nếu có chế tài ràng buộc trách nhiệm của cán bộ các ngành, các cấp, chắc chắn sẽ hạn chế và chấm dứt được những cái chết không đáng có như đã nêu.

    Đặng Trung Hội

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...