Mùa xuân đang đến rất gần. Những người con đất Việt sống xa xứ đang hướng về quê cha đất Tổ với một tình cảm đặc biệt. Số người trên các chuyến bay về Việt Nam đón Tết Kỷ Sửu cũng dần tăng lên, lòng xốn xang khi nghĩ đến phút giây đoàn tụ cùng gia đình, người thân trước bàn thờ tổ tiên phút Giao thừa linh thiêng, đầm ấm...
![]() |
|
Tặng quà Tết cho người nghèo. Ảnh: Internet |
Như đã thành truyền thống, trong nhiều năm qua, cứ mỗi khi xuân về, cả nước lại dấy lên phong trào lo Tết cho người nghèo. Năm nay, dù còn cách Tết Nguyên đán Kỷ Sửu gần cả tháng, nhưng nhiều cơ quan, đoàn thể, các cấp chính quyền đã lên kế hoạch bảo đảm cho người nghèo có một cái Tết đầm ấm. Tiêu biểu là Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, từ nhiều năm qua luôn là đơn vị đi tiên phong trong cả nước về công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Năm 2008 thành phố vận động được hơn 3 tỷ đồng, dự kiến năm nay sẽ vượt con số trên…
Từ đầu tháng 12-2008, công đoàn các khu công nghiệp - khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Sửu cho công nhân với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng. Dự kiến, sẽ có 2.600 vé xe được tặng cho công nhân về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, công đoàn sẽ đến thăm, tặng 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết…
Tết Nguyên đán, với những gia đình khá giả, là dịp để mua sắm, trang hoàng nhà cửa, để vui vầy cùng người thân bên những cỗ bàn đầy hương vị. Nhưng, với những gia đình còn khó khăn, đó lại là nỗi lo. Lo tiền về quê, lo tấm quà cho người thân, lo manh áo mới cho con cái, lo có mâm cơm đầy đặn để cúng tổ tiên… Biết bao người nghèo không được hưởng niềm vui trọn vẹn của một năm mới. Đặc biệt là năm 2008 vừa qua, đất nước ta phải trải qua sự tàn phá của nhiều cơn bão, lũ, gây thiệt hại nặng nề tài sản và tính mạng con người, việc quan tâm chăm lo Tết cho các hộ nghèo, chính sách khó khăn lại càng có ý nghĩa to lớn.
Nhân dịp Tết, không ít cơ quan, doanh nghiệp có mức thưởng Tết khá lớn cho cán bộ, công nhân viên. Lẽ nào những cơ quan, doanh nghiệp ấy không nghĩ tới việc trích bớt một phần tiền thưởng ấy để dành sự quan tâm hơn cho người nghèo? Đơn cử, với một người được thưởng Tết 10 triệu đồng (những người được thưởng ở mức này trở lên hiện nay là khá đông đảo), nếu trích ra một triệu đồng, chắc chắn, cái Tết của người đó sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể. Nhưng một triệu đồng kia, lại có thể làm nên cả một cái Tết đầy đủ cho cả một gia đình nghèo. Người ủng hộ một triệu đồng kia, thậm chí cả gia đình của người ấy, sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi biết rằng, mình đã đem Tết đến cho cả một gia đình trong mùa xuân này, dẫu họ chưa hề gặp mặt.
Lo cho người nghèo ăn Tết, đó chính là lời mách bảo của những trái tim nhân hậu, những trái tim biết đem chia sẻ niềm vui của mình để khỏa lấp nỗi lo, nỗi khó khăn của những người khác. Chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách nghèo, khó khăn một cái Tết đầy đủ, yên vui cũng là thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ đoàn kết, vượt qua thách thức của năm 2009.
SĨ BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận