Thứ Tư, 02/01/2008, 23:52

    “MIẾNG KHI ĐÓI” VÀ "GÓI KHI NO"

    Còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Mậu Tý, nhưng từ mấy ngày qua đã râm ran câu chuyện "thưởng Tết" ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp. Nghe bàn về tiền thưởng Tết lên đến hàng chục triệu đồng không thể không nhớ đến đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ, đặc biệt là đồng bào miền Trung...

    No image available
    Trao quà Tết cho gia đình nạn nhân chất độc da cam (Ảnh minh họa)

    Các cụ ta có câu “Một miếng khi đói hơn cả gói khi no” ý nói sự sẻ chia lúc khó khăn quý giá biết nhường nào !

    Còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Mậu Tý, nhưng từ mấy ngày qua đã râm ran câu chuyện "thưởng Tết" ở một số cơ quan, đơn vị nhất là các doanh nghiệp. Có nơi lãnh đạo ra hẳn chủ trương, nghị quyết về việc này và mức thưởng được dự kiến hàng chục triệu đồng cho mỗi người. Cũng giống như các năm trước, dư luận rồi sẽ lại giật mình xôn xao về những "kỷ lục" tiền thưởng Tết được xác lập.

    Đấy là những "gói khi no".

    Nghe bàn về tiền thưởng Tết lên đến hàng chục triệu đồng không thể không nhớ đến đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ, đặc biệt là đồng bào miền Trung. Năm qua, thiên tai dồn dập trút xuống "khúc ruột" này và rất nhiều vùng quê khác của Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... Đồng bào ta đã phải gánh chịu những hậu quả ghê gớm bởi những đợt lũ chồng lên lũ. Nhiều vùng bị mất mùa, ngay lúc bão về đã dự báo "chưa chừng mất Tết". Sau thiên tai, cả nước đã quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại. Chính phủ cũng đã có chi viện kịp thời từ ngân sách và nguồn hàng dự trữ giúp các địa phương nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống. Nhiều khoản giúp đỡ bằng tiền, hàng đã đến được với nhân dân nhưng vẫn như "muối bỏ bể". Bão lũ đã qua mấy tháng nhưng với nhiều hộ gia đình Tết này chắc chắn còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Vẫn biết rằng khi con người ta đã chịu đựng đến tận cùng của sự gian khó thì ba bữa ngày Tết có đạm bạc một chút cũng chẳng sao. Nhưng lẽ nào những nơi có điều kiện hơn lại dửng dưng trước sự thiếu thốn của đồng bào, chậm trễ trong sự giúp đỡ, chia sẻ…

    Truyền thống của dân tộc ta là "Thương người như thể thương thân"; "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Cuộc vận động giúp đỡ người nghèo đã từng làm lay động nhiều trái tim, tạo thành phong trào quyên góp rộng rãi và rất hiệu quả. Từ nay đến Tết âm lịch, phong trào giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là người nghèo vùng lũ, vùng bị thiên tai, thảm họa… cần được các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, phát động, hưởng ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khơi dậy phong trào chung tay lo Tết cho đồng bào vùng lũ sẽ làm mùa xuân của đất nước và dân tộc trở nên đẹp đẽ và ấm áp hơn. Và như thế, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp cùng với việc lo tiền thưởng Tết cho cán bộ, công nhân viên hãy dành một khoản nhất định trợ giúp đồng bào vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ. Hãy nghĩ đến giá trị của “một miếng khi đói”. Mỗi nghĩa cử lúc này như một viên than hồng tỏa hơi ấm mùa xuân tới những căn nhà lạnh lẽo. "Một miếng khi đói hơn cả gói khi no”, sự chung vai, giúp sức của cả cộng đồng lúc này thật cần thiết và đáng quý biết bao.

    LÝ KIM THANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...