Thứ Sáu, 17/09/2010, 17:12

    “MỞ LÒNG ĐÓN KHÁCH”

    QĐND Online - Ngày ghi dấu ấn lịch sử Thăng Long-Hà Nội nghìn năm tuổi đang gần kề. Các công việc phục vụ Đại lễ hầu như đã hoàn tất. Nhưng để Đại lễ trở thành ngày vui, có những ấn tượng sâu sắc trong lòng dân chúng, du khách gần xa và bạn bè quốc tế phụ thuộc không ít vào ý thức, trách nhiệm và hành vi ứng xử của người dân Thủ đô trong dịp này...

    QĐND Online - Ngày ghi dấu ấn lịch sử Thăng Long-Hà Nội nghìn năm tuổi đang gần kề. Các công việc phục vụ Đại lễ hầu như đã hoàn tất. Nhưng để Đại lễ trở thành ngày vui, có những ấn tượng sâu sắc trong lòng dân chúng, du khách gần xa và bạn bè quốc tế phụ thuộc không ít vào ý thức, trách nhiệm và hành vi ứng xử của người dân Thủ đô trong dịp này.

     
    No image available
    Khách du lịch nước ngoài chụp ảnh lưu niệm bên Hồ Gươm. Ảnh: Quang Thái

    “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, câu ca dao mà ông cha ta để lại phần nào đã nói lên hình ảnh đẹp, nét thanh lịch của người dân Thủ đô trong con mắt của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh, hình ảnh đó của người Hà Nội phần nào đã bị mai một. Nhiều hành vi, hình ảnh thiếu văn hóa của người dân tại Thủ đô như khạc nhổ, vứt rác, viết vẽ bậy, ăn nói phản văn hóa… tại các tụ điểm công cộng đã trở nên nhức nhối trong văn hóa ứng xử. Dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội lần này chính là cơ hội để mỗi người dân Thủ đô “trải lòng” mình, khơi dậy nét đẹp truyền thống, lòng tự hào cũng như vinh dự và trách nhiệm của một công dân ở Thủ đô nghìn năm tuổi đối với du khách trong và ngoài nước. Qua khảo sát, 80% lượng khách đi các tour du lịch là từ sự giới thiệu của bạn bè. Do vậy, người dân Việt Nam cần tiếp đón khách bằng thái độ thân thiện, nụ cười niềm nở để tạo ấn tượng. Người dân Thủ đô càng phải đón khách bằng những nụ cười thân thiện, thể hiện lòng hiếu khách của mình qua phong cách và nét sống văn hóa của người Tràng An thanh lịch. Một nụ cười tươi, một hành động đẹp sẽ tạo nên ấn tượng tốt với người khác, giúp chúng ta vui vẻ thêm, có ích cho việc kết bạn, biểu thị sự thân thiện, dễ gần và khi đó, người khác sẽ mỉm cười với chúng ta. Hãy để nụ cười và hành động tốt trở thành một nét văn hóa của người Hà Nội trong dịp này cũng như mãi về sau.

    Tại một hội nghị của Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long được tổ chức trước đây, một trong những tiêu chí để Hà Nội đẹp hơn trong mắt bè bạn quốc tế, nhất là vào dịp Hà Nội đón chào 1000 năm tuổi chính là môi trường xanh, sạch, đẹp, sự thân thiện của người dân. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Hà Nội phải thể hiện được tính bền vững của môi trường, đặc biệt là cần chấn chỉnh môi trường quanh các danh thắng di tích lịch sử, tạo cho người dân có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn các di tích lịch sử của dân tộc.

    Cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa về thái độ, ý thức của mỗi người dân với cộng đồng vì đây là dịp để chúng ta chứng tỏ và giúp thế giới hiểu hơn về Thủ đô ngàn năm văn hiến. Nên chăng cần nâng lên thành một đợt vận động (5 ngày, 10 ngày hoặc 15 ngày hướng tới Đại lễ và dài hơn là để những nét đẹp văn hóa thấm sâu, trở thành ứng xử tự nhiên trong mỗi con người) tại tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư… để người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung tạo được, lưu giữ được ấn tượng tốt trong lòng bè bạn quốc tế.

    Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm để tất cả mọi người dân cùng chung sức, đồng lòng, thể hiện trách nhiệm, thái độ, hành vi của mình với Thủ đô. Hãy để “nhà sạch” và “mở rộng tấm lòng” thịnh tình đón bầu bạn đến với chúng ta.

    Phúc Thắng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...