Thứ Ba, 17/11/2009, 10:39

    MỘT MIẾNG KHI ĐÓI...

    Nhịn ăn, bớt khẩu phần ăn của các vị lãnh đạo tự thân đã là nét đẹp văn hóa - một bài học ứng xử có sức thuyết phục, lan tỏa trong cộng đồng và cũng là điều nhắc nhở mỗi người dân không được thờ ơ, vô cảm với một bộ phận đồng bào mình hằng ngày đang phải lo toan từng miếng cơm để duy trì cuộc sống...

    Các phương tiện thông tin đại chúng vừa cho hay, người đứng đầu Tổ chức Nông-Lương Liên hợp quốc (FAO) Giắc-cơ Đi-úp (Jacques Diouf) đã nhịn ăn 24 giờ trong ngày 14-11 vừa qua để kêu gọi người dân trên toàn thế giới lưu tâm đến tình trạng 1 tỉ người trên Trái Đất hiện vẫn đang đói ăn. Một ngày sau đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-mun cũng quyết định tuyệt thực trong vòng 24 giờ để hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng giám đốc FAO.

    No image available
    Ảnh minh họa/Internet.

    Việc hai vị lãnh đạo cao nhất FAO và Liên hợp quốc tự nguyện nhịn ăn một ngày đêm để bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc và chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn lương thực đối với 1/6 số người hiện nay trên toàn thế giới là thông điệp nhắn nhủ, nhắc nhở lãnh đạo các quốc gia trên thế giới cần phải quan tâm chú trọng hơn nữa đến việc chăm lo bữa ăn hằng ngày cho người dân-một “nhân quyền căn bản nhất” như ông Giắc-cơ Đi-úp đã khẳng định. 

    Còn nhớ cách đây hơn 64 năm, ngay sau khi đất nước ta vừa giành được độc lập với muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào mỗi người dân trong mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo tiết kiệm đó phát lại cho người đói. Chính Bác Hồ là người tiên phong gương mẫu thực hiện đúng như vậy để cán bộ cấp dưới và đồng bào noi theo.

    Nhịn ăn, bớt khẩu phần ăn của các vị lãnh đạo tự thân đã là nét đẹp văn hóa - một bài học ứng xử có sức thuyết phục, lan tỏa trong cộng đồng và cũng là điều nhắc nhở mỗi người dân chúng ta không được thờ ơ, vô cảm với một bộ phận đồng bào mình hằng ngày đang phải lo toan từng miếng cơm để duy trì cuộc sống.

    Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, chuyện chi tiêu, ăn uống cũng có những điều đáng phải bàn luận một cách nghiêm túc. Trong khi không ít gia đình “cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc” thì vẫn còn rất nhiều bữa ăn, nhất là ăn uống tập thể, tiệc tùng tràn lan gây tốn kém, lãng phí. Bữa nhỏ thì vài chục người, bữa lớn thì đến hàng trăm người. Đem con số đó nhân với số lần tổ chức ăn uống của các cấp, các ngành, các địa phương trong phạm vi cả nước thì mỗi năm số tiền chi cho nhậu nhẹt là... khổng lồ. Thậm chí có bữa ăn của những người “lắm tiền, nhiều của” ở các khách sạn, nhà hàng sang trọng có thể đủ mua gạo nuôi sống người dân của một bản vùng cao cả năm trời! Các cơ quan chức năng cần đề ra chế tài, quy định ở cấp nào, cuộc họp và hội nghị nào mới tổ chức tiệc, không được tự ý tổ chức ăn uống tràn lan. Giảm bớt các bữa ăn, bữa tiệc như vậy là thiết thực góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và thực hiện công bằng xã hội, tránh được tình trạng “người ăn không hết kẻ lần chẳng ra”.

    Hiện nay cả nước ta còn khoảng 12% dân số (hơn 10 triệu người) chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng thường xuyên bị thiên tai vẫn thuộc diện nghèo đói nên rất cần sự giúp đỡ của toàn xã hội. Cũng không nhất thiết phải nhịn ăn, tuyệt thực, nhưng chúng ta rất khuyến khích, hoan nghênh mọi công dân biết chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, sẵn sàng nhường nhịn, sẻ chia với một bộ phận người dân trong xã hội đang gặp nhiều khó khăn về lương thực. Người xưa có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Thành tâm tương trợ, ủng hộ, giúp đỡ những người khó khăn, túng thiếu hơn mình là một biểu hiện cao cả của tình đồng bào, đồng chí và là giá trị đạo đức tốt đẹp góp phần thúc đẩy xã hội phát triển văn minh, tiến bộ.

    NGUYỄN VĂN HẢI

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...