QĐND - Đợt nghỉ lễ vừa qua, người dân nô nức đi thăm thú, du lịch. Nhưng cuộc vui khó trọn vẹn khi các địa điểm du lịch, vui chơi giải trí hay “mắc bệnh chặt chém”, cò mồi tung hoành, chen lấn xô đẩy khi đông khách. Rồi thì rác thải cứ thế xả ra đường, hè phố, công viên. Người có ý thức thu gom rác, tìm đúng nơi bỏ rác còn quá ít so với đám đông cười nói hỉ hả, vứt rác vô ý thức.
Tác giả tận mắt chứng kiến chủ một nhà hàng ở Phú Quốc chế ra xẻng răng cưa để cào vỏ hàu, ghẹ, cua, xương cá dưới cát. Chủ nhà hàng cào cát bới rác từng tí một, còn thực khách cứ điềm nhiêm vứt rác dù bàn nào cũng có thùng để chứa đựng. Bà chủ quán ngao ngán lắm, lo bãi cát dài trước cửa nhà không khéo thành bãi rác dù doanh thu của nhà hàng tăng vọt từ đầu dịp hè.

Xây dựng những cung đường đẹp, bảo tồn khu du lịch sinh thái, giữ gìn biển xanh cát trắng… không khó bằng việc cộng đồng ứng xử có văn hóa. Có lẽ trong chúng ta vẫn còn cá nhân chưa đồng thuận, không chịu giác ngộ trong nhận thức về sứ mạng, tôn chỉ mục đích, chiến lược phát triển của cộng đồng trong việc xây dựng một xã hội văn minh. Thậm chí một bộ phận còn thờ ơ, lãnh đạm trong việc giữ gìn hình ảnh, thiết chế văn hóa và các nguyên tắc sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm “văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi sinh tồn”. Có thể thấy, quan niệm về văn hóa của Bác là một chỗ dựa căn bản cho chúng ta trong việc nghiên cứu, xây dựng và ứng xử văn hóa cộng đồng. Hy vọng trong quá trình hưởng ứng, thực thi, chúng ta vừa nêu gương, khen thưởng, vừa chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo dư luận, phát huy truyền thống nhưng cũng cần có các chế tài xử phạt mạnh, giải pháp đồng bộ để khắc phục các thói quen xấu, ứng xử thiếu văn hóa trong cộng đồng.
THU HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận