Tết đã qua mà sao giá cả cứ “leo thang” mãi thế? Dường như đó là câu hỏi, là điệp khúc của các bà nội trợ sau mỗi buổi đi qua chợ, ghé siêu thị, vào cửa hàng...
![]() |
|
Ảnh minh họa/Internet.
|
Tết đã qua mà sao giá cả cứ “leo thang” mãi thế? Dường như đó là câu hỏi, là điệp khúc của các bà nội trợ sau mỗi buổi đi qua chợ, ghé siêu thị, vào cửa hàng… Họ đã có lý. Hãy thử “dạo quanh thị trường” mà xem. Từ mớ rau, củ hành, con tôm, quả trứng, đến vé gửi xe, vé đi xe khách, vé đi thuyền, tham quan, du lịch… đều tăng giá, có những dịch vụ giá tăng tới… 200%.
Sự lo lắng của nhiều người càng tăng khi ngay sau Tết, giá xăng đột ngột tăng thêm 590 đồng/lít. Theo lộ trình, thời gian tới giá điện cũng sẽ tăng. Trước Tết, lãnh đạo Bộ Công Thương đã trấn an rằng, sẽ cố gắng tăng giá những mặt hàng thiết yếu (như điện và xăng dầu) một cách hợp lý, tránh gây “sốc” cho người tiêu dùng. Thực tế, việc tăng giá điện cho phù hợp với thị trường là một lộ trình cần thiết, Chính phủ sẽ quyết định ở thời điểm thích hợp theo đề xuất của Bộ Công Thương. Trong 3 phương án mà Bộ đề xuất, mức giá điện tăng thấp nhất cũng lên tới 4,9%.
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 1-2010 đã tăng 1,36% so với tháng 12-2009. Tháng 2 này đúng vào dịp Tết Nguyên đán, giá cả tăng chóng mặt, việc chỉ số CPI tăng cao so với tháng 1 là điều sẽ xảy ra. Nếu không có biện pháp bình ổn, “kéo” giá xuống, thì mục tiêu giữ chỉ số giá tiêu dùng không vượt quá 7 đến 8% trong năm 2010 là điều khó khăn. Thậm chí, nhiều người lo lạm phát 2 con số có nguy cơ sẽ quay trở lại.
Giá xăng đã tăng. Giá điện cũng rập rình! Nếu hai “đầu tàu năng lượng” này không bình ổn giá (ít nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như hiện nay) thì chắc chắn sẽ kéo theo tăng giá hàng loạt mặt hàng liên quan khác.
Làm gì đây?
Đó thực sự là câu hỏi khó liên quan đến cả cấp quản lý, điều hành vĩ mô, hệ thống bộ, ngành chức năng và cơ sở. Dư luận cho rằng, thời điểm “thóc cao gạo kém” này, các “ông lớn” của nền kinh tế nên tham gia vào quá trình bình ổn giá, chia sẻ những khó khăn của đại bộ phận người dân, chấp nhận lãi ít, hòa vốn, thậm chí đề nghị Nhà nước bù lỗ… để tránh gây biến động lớn trên thị trường. Việc giá cả tăng cao có thể không ảnh hưởng nhiều tới những đối tượng có thu nhập cao, ổn định (trong đó có ngành điện và xăng, dầu), nhưng đối với bà con nông thôn - những người không lương, không thưởng, không hỗ trợ - thì giá cả tác động trực tiếp đến mâm cơm gia đình. Hệ lụy lớn hơn chính là làm tăng khoảng cách, mức sống, chênh lệch giàu nghèo…
Các ngành chức năng cũng chú ý việc chống hiện tượng giá cả độc quyền, chống hoạt động đầu cơ, tin đồn, trục lợi của một số cá nhân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng tự do hóa sản xuất, làm thêm nhiều sản phẩm để tạo ra sự cân đối hàng - tiền trong nước, phù hợp với giá trị sử dụng. Dĩ nhiên, để góp phần ổn định giá cả mỗi người dân hãy thực hiện tốt phương châm “Tiết kiệm là quốc sách”.
Lê Thiết Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận