QĐND - Chuyện thí sinh Ngô Văn Thuận trú tại xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đi xe khách phải đạp xe 300km ra Hà Nội để dự thi vào Trường Đại học Trần Quốc Tuấn khiến dư luận quan tâm đặc biệt...
QĐND - Chuyện thí sinh Ngô Văn Thuận trú tại xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đi xe khách phải đạp xe 300km ra Hà Nội để dự thi vào Trường Đại học Trần Quốc Tuấn khiến dư luận quan tâm đặc biệt. Hàng trăm, hàng nghìn bạn đọc phản hồi trên các trang mạng bày tỏ sự khâm phục ý chí, nghị lực, tinh thần hiếu học của Ngô Văn Thuận. Nhiều người còn mong muốn được hỗ trợ, giúp đỡ Thuận bằng những việc làm thiết thực...
![]() |
| Ngô Văn Thuận tìm việc ở chợ Vinh. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Trong khi không ít bạn trẻ có điều kiện thuận lợi ăn học nhưng lại sa đà vào chơi bời, hưởng thụ… thì việc làm của Ngô Văn Thuận rất đáng được biểu dương. Câu chuyện như một làn gió mát thổi vào tâm hồn mỗi chúng ta, làm rung động bao con tim, đồng thời khiến nhiều bạn trẻ phải nhìn lại mình. Tuy điều kiện kinh tế khó khăn nhưng em không chịu khuất phục hoàn cảnh mà quyết tâm vượt khó khăn trước mắt để tìm đến thành công trong tương lai. Càng ý nghĩa hơn khi Thuận mơ ước trở thành sĩ quan để góp phần xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc... Ngô Văn Thuận thực sự là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó. Câu chuyện của Thuận cho thấy xã hội ta có nhiều lắm những tấm gương hiếu học, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn… Đó là những tín hiệu rất đáng mừng.
Đảng, Nhà nước và Quân đội đang rất cần những con người có ý chí như Thuận. Tuy nhiên, để trở thành những công dân có ích, cống hiến tài năng cho xã hội ngoài yếu tố quyết định là sự nỗ lực, cố gắng của bản thân thì sự quan tâm chăm sóc của xã hội có vai trò rất quan trọng. Dư luận băn khoăn tại sao trường hợp học sinh học giỏi, gia đình rất khó khăn, lại đăng ký dự thi vào trường quân đội như Ngô Văn Thuận mà chính quyền và các hội, đoàn thể địa phương lại... không biết để “tiếp sức” kịp thời cho em? Đạp xe hàng trăm ki-lô-mét đi thi đại học với vỏn vẹn 30.000 đồng trong túi... chắc chắn Thuận không muốn thế, nhưng vì hoàn cảnh đó là cách tốt nhất để em thực hiện ước mơ. Có ý kiến cho rằng, chỉ với ý chí và nghị lực ấy, Ngô Văn Thuận đã xứng đáng được "đặc cách" vào đại học. Kỳ thi đã khép lại, mọi thứ còn ở phía trước, chúng ta hy vọng Thuận sẽ đạt được ước mơ của mình.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đảng, Nhà nước ta đã và đang có nhiều cơ chế, chính sách phát triển giáo dục. Bộ Quốc phòng đang hoàn chỉnh và báo cáo Chính phủ "các giải pháp thu hút tài năng vào phục vụ quân đội". Ý chí, nghị lực của những học sinh nghèo hiếu học như Thuận là rất đáng trân trọng.
Nguyễn Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận