Thứ Sáu, 28/08/2009, 23:03

    NGUỒN LỰC TỪ CỘNG ĐỒNG

    QĐND Online- Trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S, chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, song nỗi đau vẫn còn đó, hiển hiện trên cơ thể tật nguyền, dị dạng của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

    No image available
    Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam . Ảnh: Internet
    QĐND Online-
    Trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S, chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, song nỗi đau vẫn còn đó, hiển hiện trên cơ thể tật nguyền, dị dạng của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Cùng với hành trình đi tìm công lý cho những con người bất hạnh này, cộng đồng chúng ta vẫn đang hàng ngày, hàng giờ chung tay góp sức để góp phần xoa dịu “nỗi đau da cam”.  

    Mới có tin vui đến với trẻ em nhiễm chất độc dioxin ở Quảng Trị, vừa qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm dioxin Việt Nam tại Pháp và Công ty cổ phần FPT đã ký kết ghi nhớ tặng 300 suất học bổng FPT trong vòng 3 năm học ( 2009 - 2012) cho trẻ em phơi nhiễm dioxin tại đây.

    Theo bản ghi nhớ này, mỗi năm FPT sẽ trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật, học sinh là nạn nhân chất độc da cam/dioxin được tiếp tục đến trường hoặc học nghề để hoà nhập cộng đồng. Được nhận học bổng là học sinh bị tàn tật thân thể, tri giác hoặc thiểu năng trí tuệ (thể nhẹ), ở độ tuổi dưới 17, đang đi học phổ thông hoặc tại các lớp giáo dục đặc biệt, gia đình có thu nhập dưới ngưỡng nghèo. Ngoài ra, các gia đình có trên một cháu bị khuyết tật do chất độc da cam/dioxin cũng được nhận học bổng này.

    Trong suốt 10 năm, từ 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải xuống chiến trường miền Nam Việt Nam hơn 80 triệu lít chất độc hoá học, phần lớn là chất độc da cam, chứa gần 400 kg dioxin. Loại vũ khí hoá học cực kỳ nguy hiểm này đã mang đau thương đến cho biết bao gia đình. Ước tính ở nước ta có khoảng 4 triệu người bị nhiễm loại chất cực độc này, hàng trăm nghìn người trong số đó đã chết.

    So với tổng số nạn nhân bị nhiễm chất độc hiện nay, số tiền trên chưa phải là lớn, song nó đã thể hiện được trách nhiệm lớn lao của những người có lương tri trước nỗi đau của đồng loại. Với những việc làm đầy ý nghĩa ấy, nỗi đau của những nạn nhân da cam phần nào được nguôi ngoai, sự khó khăn trong cuộc sống cũng phần nào được san sẻ.

    Cùng với những hoạt động hết sức có ý nghĩa trong ngày 10-8, “Ngày da cam” lần đầu được tổ chức vừa qua, năm nay, chúng ta còn có “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” diễn ra từ 10-8 đến 10-9. Mục tiêu đề ra là mỗi tỉnh, thành Hội chữ thập đỏ Việt Nam sẽ huy động được từ 1 tỉ đồng trở lên cho việc chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam. Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có ngày hành động vì nạn nhân chất độc da cam.

    Đáng buồn thay, trong khi cả cộng đồng đang nỗ lực phấn đấu nhằm giảm bớt gánh nặng khó khăn cho những cảnh đời bất hạnh nói chung, trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin nói riêng, thì vẫn có những tập thể, cá nhân đứng ngoài cuộc. Họ không có “thói quen” làm từ thiện, song lại sử dụng quỹ vốn sai mục đích, mua sắm không đúng tiêu chuẩn, tổ chức hội họp linh đình, tốn kém song hiệu quả mang lại chưa được bao nhiêu. Có những cán bộ trí thức, thay vì làm từ thiện, lại ném tiền vào xới bạc, vào những cuộc tiệc tùng thâu đêm.

    Thiết nghĩ, để phát huy được tính cộng đồng trách nhiệm, trước hết, tự thân mỗi cá nhân phải đề cao trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng cần lấy tiêu chí “trách nhiệm với cộng đồng” để xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, nhất là trong cất nhắc, đề bạt hay trong bình xét thi đua. Các cấp chính quyền cần tiếp tục làm tốt công tác động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời với những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vì cộng đồng. Có thể từ đó sẽ có nhiều hơn nữa những việc làm trách nhiệm vì cộng đồng, vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

    Thêm mỗi một hành động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin là thêm một sự sẻ chia gánh nặng cho các nạn nhân, tiếp thêm nghị lực cho họ và những người có lương tri tiếp tục kiên trì trên con đường đi tìm công lý, dẫu rằng phía trước còn không ít chông gai.

    Phạm Hoàng Hà

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...