QĐND - Cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội” nhằm giáo dục nâng cao tình thương yêu, lòng kính trọng và trách nhiệm đối với cha mẹ, sống có nghĩa tình với đồng chí, đồng đội, xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho đoàn viên, thanh niên LLVT Quân khu 9, ngày càng có sức lan tỏa...
QĐND - Cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội” nhằm giáo dục nâng cao tình thương yêu, lòng kính trọng và trách nhiệm đối với cha mẹ, sống có nghĩa tình với đồng chí, đồng đội, xây dựng nhân cách người quân nhân cách mạng, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho đoàn viên, thanh niên LLVT Quân khu 9, ngày càng có sức lan tỏa.
![]() |
|
Ảnh minh họa/ Ảnh: QĐND Online |
Cuộc vận động được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng nhiệt tình vì nó gắn liền với thực tế nhiệm vụ công tác của bộ đội, thể hiện qua các nội dung như: Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu cá nhân, không tiêu xài hoang phí, không vay mượn, không nợ hàng quán, biết dành dụm tiền để sau này lập thân, lập nghiệp và gửi tiền về giúp đỡ gia đình; phấn đấu công tác tốt, học tập, huấn luyện giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, pháp luật của Nhà nước, được đồng đội yêu mến, tin tưởng, đơn vị đánh giá cao và luôn là niềm tự hào của cha, mẹ; phải thương yêu đồng chí, đồng đội, động viên, giúp đỡ nhau trong công tác, học tập và sinh hoạt, sẵn sàng giúp đỡ khi đồng đội gặp khó khăn; khi được đơn vị cho nghỉ phép, nghỉ tranh thủ về thăm gia đình phải dành thời gian chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ…
Trước đây, chi tiêu quá khả năng dẫn đến nợ nần là một thực trạng diễn ra trong một bộ phận đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị thuộc Quân khu 9. Nhiều đoàn viên thanh niên là hạ sĩ quan, chiến sĩ thường ra căng-tin ăn uống, thậm chí ra ngoài doanh trại uống rượu trái phép… ký nợ tại các hàng quán nên khi xuất ngũ có nhiều trường hợp gia đình phải mang tiền lên thanh toán cho con. Một số cán bộ tổ chức nhậu nhẹt, mua vé số, lô đề… số tiền nợ lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, không có khả năng thanh toán, đành phải yêu cầu gia đình bán đất, bán nhà, thậm chí xin xuất ngũ để lấy tiền trả nợ. Những điều trên gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Khi cuộc vận động được triển khai, nhiều người vẫn còn hoài nghi về tính khả thi của nó, bởi vì rất nhiều người khi thực hiện tiết kiệm theo cuộc vận động đã chịu sự dè bỉu, chê bai của bạn bè, bị coi là bủn xỉn, keo kiệt. Thế nhưng, với sự chung sức, chung lòng của các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên nên cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả. Ban đầu từ một vài quân nhân tiết kiệm phụ cấp gửi về phụ giúp gia đình, đến nay đã có hàng trăm chiến sĩ đều đặn hằng tháng gửi tiền giúp đỡ cha mẹ. Những đồng tiền chiến sĩ chắt chiu gom góp đó thể hiện nghị lực của chiến sĩ vượt qua những cám dỗ hằng ngày, là tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ, gia đình và cũng là kết quả của sự quan tâm, giáo dục, động viên chiến sĩ của cán bộ, chỉ huy các cấp. Tính đến nay, các chiến sĩ LLVT Quân khu 9 đã gửi được hàng trăm triệu đồng về giúp gia đình.
Cũng qua cuộc vận động, tình đồng chí, đồng đội được gắn bó hơn khi nhiều gia đình cán bộ sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan-chiến sĩ gặp khó khăn không thể gượng nổi trong cuộc sống nhưng nhờ hàng trăm, hàng nghìn bàn tay đồng chí, đồng đội giúp đỡ họ vượt qua sóng gió. Những căn nhà “đồng đội” được dựng lên trao cho gia đình các quân nhân khó khăn trong cuộc sống ngày càng nhiều và đều từ những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị.
“Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội” chính là sự tự suy xét, rèn luyện để hướng bản thân đến những giá trị cao đẹp chân, thiện, mỹ của cuộc sống, mà thước đo của nó chính là sự giảm đáng kể tình trạng vi phạm kỷ luật trong thời gian vừa qua. Cuộc vận động này góp phần tích cực vào việc xây dựng đạo đức, nhân cách, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Hiệu quả của mô hình rất cần được sự quan tâm, nghiên cứu để áp dụng vào thực tế các đơn vị trong toàn quân.
VIỆT HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận