Chủ Nhật, 03/08/2014, 09:00

    PHẢI GẦN DÂN HƠN

    QĐND - Mới đây, trước cuộc họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, một cán bộ hưu trí ở khu phố tôi phàn nàn: Năm nào đến dịp này HĐND cũng họp, cũng đánh giá, bàn thảo rồi đưa ra chủ trương, định hướng phát triển toàn diện địa phương 6 tháng cuối năm...

    No image available
    Ảnh: hdnd.binhduong.gov.vn

    QĐND - Mới đây, trước cuộc họp Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, một cán bộ hưu trí ở khu phố tôi phàn nàn: Năm nào đến dịp này HĐND cũng họp, cũng đánh giá, bàn thảo rồi đưa ra chủ trương, định hướng phát triển toàn diện địa phương 6 tháng cuối năm. Nhưng có một vấn đề mà từ lâu tôi ít thấy các đại biểu của dân trao đổi trong phiên họp là làm sao để gần dân hơn, nghe dân nói được nhiều hơn và tạo dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân.

    Nghe bác trao đổi, tôi thấy đúng là trong những phiên họp HĐND ở một số địa phương mà tôi được dự, dường như không thấy các đại biểu đề cập đến vấn đề này. Cá biệt, có đại biểu đi họp HĐND còn thiếu tập trung, làm việc riêng, đọc báo, chơi games, nhắn tin điện thoại… suýt quên cả biểu quyết!

    Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã dạy: “Cán bộ là công bộc của dân…, phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Đại biểu HĐND là những người do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lực… của dân. Như thế nghĩa là, nhân dân đã gửi gắm hết thảy niềm tin vào đại biểu của mình với mong mỏi họ sẽ hết lòng vì dân, vì nước. Thế nhưng, ở đâu đó, vẫn còn tình trạng đại biểu HĐND đánh mất lòng tin của dân. Không ít trường hợp, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri chủ yếu chỉ ở hội trường mà không xuống tận cơ sở, không trực tiếp gặp gỡ, "mắt thấy tai nghe" dân phản ảnh, kiến nghị để ghi nhận, giải đáp, hướng dẫn cho dân. Nghe dân nói và nói cho dân nghe, tuy là hai khía cạnh khác nhau nhưng lại có mối quan hệ khăng khít, bổ sung cho nhau. Nếu không gần dân, trọng dân, không sâu sát cơ sở thì không hiểu được lòng dân, không nghe được những ý kiến, tâm nguyện của dân, nên dẫn đến quan liêu, xa rời thực tế đời sống nhân dân. Và như thế, tiếng nói của đại biểu HĐND sẽ lạc lõng, chung chung, chẳng người dân nào muốn nghe. Cứ thế, chỉ vài ba lần thì niềm tin trong dân sẽ giảm sút nghiêm trọng. 

    Đi họp HĐND mà ngủ gật, làm việc riêng, đến cho đủ thành phần; tiếp xúc cử tri mà chỉ ngồi trong hội trường hứa xong để đấy… thì những đại biểu đó chưa xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của nhân dân, chưa làm tròn trách nhiệm với dân. Chính họ đã tự đánh mất mình, đánh mất thứ quý giá nhất ở người đại biểu của dân, đó là niềm tin.

    ở đơn vị cơ sở cấp xã, đại biểu HĐND là những người gần gũi với dân nhất, có thể gặp nhau hằng ngày. Đây là cơ hội để nghe dân nói, để nắm bắt rõ nhất tâm nguyện của dân, đâu cần phải đợi đến những đợt tiếp xúc định kỳ. Cũng bởi sự máy móc ấy nên bao bức xúc của dân bị dồn ứ, không được giải quyết kịp thời dẫn tới những hệ lụy khó lường. Cho nên, mỗi đại biểu của dân trước hết phải có trách nhiệm với dân, với công việc và với chính bản thân mình để củng cố, vun đắp niềm tin trong nhân dân.

    Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế rằng, cử tri ta cũng còn một số chưa thực sự đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng. Điều này thể hiện ở việc khi họ phát biểu, đóng góp ý kiến không nhìn thấy mặt tốt, mặt tích cực mà chỉ chuyên móc máy, thành kiến, thiếu tin tưởng vào người đại biểu của mình... Bởi thế, vấn đề quan trọng là tạo dựng niềm tin, trong đó cử tri cũng cần tin tưởng, khích lệ đại biểu của mình, cho họ cơ hội và thời gian để chứng tỏ năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ dân giao.

    HOÀNG THÀNH

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...