QĐND Online - Mới chỉ cách đây vài tháng, nhìn “rác trời” giăng trên cột điện, trĩu xuống lòng đường, lâu lâu lại có chỗ bùng lửa chập, cháy…nhiều người lắc đầu ngao ngán, không tin rằng thành phố Hà Nội sẽ giải quyết được hậu họa mạng nhện, dây bện dây...
QĐND Online - Mới chỉ cách đây vài tháng, nhìn “rác trời” giăng trên cột điện, trĩu xuống lòng đường, lâu lâu lại có chỗ bùng lửa chập, cháy…nhiều người lắc đầu ngao ngán, không tin rằng thành phố Hà Nội sẽ giải quyết được hậu họa mạng nhện, dây bện dây.
Vậy mà chủ trương ngầm hóa dây điện lực, viễn thông nay đã được thực hiện khá ngoạn mục. Sau những cơn mưa rào cuối mùa, người khó tính nhìn đường phố cũng phải thừa nhận: thật trong trẻo, quang quẻ, thích mắt.
![]() |
| Đường Ngọc Lâm, Gia Lâm. Ảnh: Việt Hưng |
Nào đường Âu Cơ (Tây Hồ), Ngọc Lâm (Long Biên), Tây Sơn (Đống Đa), rồi Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh... trông rõ đẹp. Các con phố như rộng ra, tầm nhìn thoáng đãng hơn...Đi suốt từ cửa Nam, lên Điện Biên Phủ, ra đường Thanh Niên, mới thấy Hà Nội như vừa thay da, đổi thịt.
Tỉnh táo mà nói, thành phố tốn nhiều kinh phí, mới làm được như thế, quyết tâm mới làm được như thế trong thời gian ngắn. Hỏi kỹ mới biết, cũng phải cương quyết lắm, phải “phối kết hợp” khéo, mới đồng loạt, đồng bộ được “ông điện lực”, “các ông viễn thông”, các “ông truyền hình cáp”. Đó là chưa kể các đường cáp ưu tiên như quân sự, công an, ca-me-ra giao thông… đều là các “hộ quan trọng” cả.
Cũng không tránh khỏi chuyện thi công để ngổn ngang vật liệu, đào dọc đào xiên, lại đúng mùa mưa; cũng còn nhiều nơi chưa tiết kiệm vật liệu, có nơi thuê thầu qua nhiều chủ, nên lương thấp, công nhân làm ẩu…thậm chí có chuyện làm hè đường mới, xấu hơn cũ…có nơi bị úng ngập cục bộ. Nhưng vì “đại cục”, dân bảo thôi cũng đại xá! Vì khi “nhà có việc lớn”, tránh không hết sai sót sao được.
Dư luận bàn tán, chỉ mong sao sau đại lễ, thời gian không câu thúc, nhiều tuyến phố sẽ tiếp tục được cải tạo, chỉnh trang cẩn thận hơn.
Ngày đại lễ chỉ còn vài tuần nữa, khoảng 10 ngày bận rộn với hàng trăm hoạt động sẽ qua nhanh. Rồi chúng ta lại tiếp tục sản xuất, dựng xây Thủ đô, đất nước. Phố xá đã gọn gàng, nhưng giữ sao cho kỷ cương được thực thi nghiêm, mới là mối lo dài lâu.
Lại nhớ mấy năm trở lại đây, Thủ đô Hà Nội năm nào cũng có lễ trọng, tầm quốc tế. Nhưng ý thức người dân cũng chỉ giữ được trật tự, vệ sinh, nền nếp được mấy ngày. Các cấp chính quyền lơi lỏng một chút là ”đâu lại vào đó”.
Trên đà đổi mới này, rất mong các cấp, đặc biệt là trật tự cấp phường phải duy trì đều, cương quyết hơn, dứt khoát không để tái diễn các hiện tượng tùy tiện giăng dây, tùy tiện lấn chiếm, xây bệ , bục, đào bới tùy tiện.
Nói thì dễ, làm thì khó. Đơn cử, chỉ cần một bục cảnh sát, một cơ quan công quyền không tự giác, lại kéo dây mắc điện, cho dù là phục vụ công ích… thì dân cũng sẽ kéo dây ra vỉa hè bán hàng, giăng quảng cáo, băng rôn mất mỹ quan ngay. Một người cảnh sát trật tự, một nhân viên tổ dân phố dễ dãi bỏ qua cho nhà ai đó kéo dây, cơi nới, xây bục bệ, thì sẽ lần lượt nhà nhà cạp hè, xây lấn…kiểu “phong trào toàn dân”.
Vì lợi nhuận bán hàng của gia đình mình, nhiều người sẽ bất chấp, chây ỳ…kêu gọi dân tự giác chỉ là một giải pháp, do vậy chính quyền cơ sở phải có nhiều phương pháp chế tài vi phạm, làm liên tục, làm kiên quyết, triệt nọc ý nghĩ cố tình vi phạm…thì mới giữ được những thành quả của thành phố, các ngành, như nêu trên đây.
Mong lắm thay!
Trần Bình Dân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận