QĐND - Tôi là người thế hệ sau nhưng đã được biết đến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngay từ khi còn là học sinh qua những chuyện kể rất cuốn hút về ông từ những người cùng thời, cùng công tác với ông. Găm vào trí nhớ của tôi là một vị lãnh đạo bám sát dân và bộ đội, bám sát thực tiễn, một người cuồn cuộn nhiệt huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn ở mũi nhọn cam go của cuộc sống...
QĐND - Tôi là người thế hệ sau nhưng đã được biết đến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngay từ khi còn là học sinh qua những chuyện kể rất cuốn hút về ông từ những người cùng thời, cùng công tác với ông. Găm vào trí nhớ của tôi là một vị lãnh đạo bám sát dân và bộ đội, bám sát thực tiễn, một người cuồn cuộn nhiệt huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn ở mũi nhọn cam go của cuộc sống.
![]() |
|
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh dự Đại hội Chi bộ 8 (Đoàn Hồng Hà), năm 1960. Ảnh chụp lại tại Thư viện Quân đội. |
Đầu thập niên 1960, đất nước cần tạo sự chuyển mình trong nông nghiệp. Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Chí Thanh đứng ra xốc dậy. Ông vào các làng xã ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình lội ruộng cùng nông dân để rồi phát động ngọn cờ “Gió Đại Phong”, đẩy mạnh việc tổ chức sản xuất nông nghiệp lên thành một phong trào rầm rộ trong nông nghiệp toàn miền Bắc. Cùng với các phong trào “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp và “Cờ Ba nhất” trong quân đội, Ba ngọn cờ đó đã làm sôi động khí thế thi đua yêu nước cách mạng trong cả nước, làm cơ sở xây dựng xã hội mới vững chắc, đưa miền Bắc trở thành hậu phương lớn của cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Sau một thời gian vắng hình ảnh của ông trên báo chí, chúng tôi được đọc những bài viết tổng kết các giai đoạn kháng chiến của quân dân miền Nam sau những mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 ký tên "Trường Sơn" của ông.
Đó là những bài viết giàu sức khái quát từ thực tiễn, khẳng định thế trận chiến tranh nhân dân nhất định sẽ từng bước chiến thắng cuộc chiến tranh do quân Mỹ trực tiếp tiến hành tại chiến trường miền Nam. Sự ra đi đột ngột của ông vào tháng 7 năm 1967 đã làm cả Hà Nội, cả miền Bắc tiếc thương vô hạn. Thời điểm ấy, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ rất tâm huyết tiễn đưa ông, học sinh chúng tôi rất nhớ, nhất là những câu:
“Ở đâu nghèo đói, gọi xung phong
Lon nước, mo cơm lội khắp đồng
Ở đâu tiền tuyến, kêu Anh đến
Tay súng tay cờ lại tiến công!”.
Những câu thơ ấy đã gợi rất đúng về tinh thần Nguyễn Chí Thanh, hình ảnh và phong cách Nguyễn Chí Thanh, người học trò, đồng chí được Bác Hồ rất mực tin yêu.
Sau này, tôi được nghe các cán bộ lớp trước của Tổng cục Chính trị kể về những lần đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục bất ngờ ghé thăm, nhiều khi là trong bộ áo bà ba với chiếc khăn bông quàng trên cổ. Sau những cuộc thăm và làm việc ấy là những biện pháp, sáng kiến công tác mới, là nhịp điệu sôi động trong toàn cơ quan.
Anh em ở đội bóng đá Thể Công kể về những lần ông xuống bàn cách tổ chức và chiến thuật, cả những trận ông ra sân thi đấu cùng đội bóng cơ quan…
Một đồng chí lãnh đạo gần gũi, giản dị nhưng là sự gần gũi của một người truyền lửa.
Một người chỉ đạo, xốc dậy phong trào nhưng là những phong trào tích cực, phát là động, làm đâu được đấy.
Một người lãnh đạo bám sát thực tiễn để phát hiện những mạnh, yếu, cái mới và điển hình, khái quát thành những bài học bổ sung cho lý luận và chỉ đạo thực tiễn.
Một người lên tiếng nhiệt huyết và luôn nêu gương chống chủ nghĩa cá nhân để làm theo Bác Hồ “dĩ công vi thượng”, vì nước, vì dân.
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là dịp chúng ta tìm hiểu, ôn nhớ và học tập một tấm gương lớn. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hiện nay đòi hỏi sự bứt phá nhiều mặt. Noi theo tấm gương Nguyễn Chí Thanh, chúng ta sẽ tìm thấy những câu trả lời về phương pháp, phong cách nắm bắt thực tiễn, tổ chức, vận động xây dựng các phong trào yêu nước, lao động sáng tạo.
MẠNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận