Ở ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) có đôi vợ chồng anh Huỳnh Tấn Hưng và chị Nguyễn Thị Lời đã gom góp nhiều năm, xây dựng nên phòng đọc sách gia đình và nay trở thành phòng đọc sách cho bà con lối xóm. Mỗi năm, sau vụ thu hoạch lúa, màu, anh chị dành ra một ít tiền mua dăm ba quyển sách, ưu tiên sách về khuyến nông, hướng dẫn kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Cứ thế, số đầu sách tăng dần
Ở ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) có đôi vợ chồng anh Huỳnh Tấn Hưng và chị Nguyễn Thị Lời đã gom góp nhiều năm, xây dựng nên phòng đọc sách gia đình và nay trở thành phòng đọc sách cho bà con lối xóm. Mỗi năm, sau vụ thu hoạch lúa, màu, anh chị dành ra một ít tiền mua dăm ba quyển sách, ưu tiên sách về khuyến nông, hướng dẫn kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Cứ thế, số đầu sách tăng dần...
![]() |
| Đọc sách báo tại Điểm bưu điện văn hoá xã Hố Mít (Than Uyên - Lai Châu). Ảnh: Internet |
Vợ chồng anh Hưng thường xuyên đọc và áp dụng những kiến thức học được từ sách vào thực tế. Thấy có kết quả, anh chị lại "rủ rê" bà con cùng đọc. Thấy bà con ngày càng có nhu cầu đọc, anh chị lại đi đến thư viện các nơi xin sách. Xin không được thì mượn, hoặc mua... Dần dần tủ sách nhà anh chị ngày càng phong phú và ngày nào cũng có người đến đọc. Nhà chật, thiếu chỗ ngồi, thiếu ánh sáng, anh chị hiến 77m2 đất của gia đình mình để cùng với chính quyền địa phương xây thành một thư viện nhỏ.
Đầu năm nay, chúng tôi đến ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức (Hà Tiên-Kiên Giang) cũng thấy bà con người dân tộc Khơ-me ở đây có phòng đọc sách do Đồn Biên phòng Hà Tiên phối hợp với các ban, ngành và địa phương xây dựng.
Xây dựng được các phòng đọc sách cho nông dân như vợ chồng anh Hưng, chị Lợi, như Đồn Biên phòng Hà Tiên là việc làm thiết thực, hợp với nhu cầu của nông dân và là mô hình “xã hội hóa” rất thiết thực trong việc xây dựng phòng đọc sách cho nông dân.
Hiện nay, sách, báo có thừa ở đô thị. Nhiều vị lãnh đạo được tiêu chuẩn cơ quan mua cho cả chục loại báo, nhưng chẳng mấy khi đọc, sách báo trở thành phế liệu. Ấy vậy mà người nông dân, nhất là vùng sâu, vùng xa chỉ cần vài tờ báo đọc hằng ngày cũng không có. Nếu sách báo cũ ở thành phố được vận động chuyển về các phòng đọc sách nông thôn thì thật quý.
Làm gì để sách, báo, các loại văn hóa phẩm đến vùng nông thôn để nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh? Việc này rất cần sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương. “Xã hội hóa” công tác này và vận động toàn dân tham gia để có phòng đọc sách cho nông dân là rất cần thiết.
MÃ GIANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận