Thứ Sáu, 19/09/2008, 16:36

    PHƯỜNG, QUẬN ĐÂU RỒI ?

    Những hành vi gian lận xẩy ra trên nhiều lĩnh vực, rộ lên gần đây ở nhiều địa phương, khiến dư luận bức xúc. Chẳng hạn như : Gian lận đổ trộm đất thải, đổ trộm nước bẩn ra sông ngòi, làm kẹo bằng bột đá, sản xuất phân giả bán cho nông dân, xây dựng, lấn chiếm trái phép, giết mổ gia cầm phát sinh bệnh dịch…Hầu hết những vụ việc trên bị lộ ra do nhân dân, do thanh tra ngành y tế, môi trường… phát gi

    No image available
    Ảnh minh hoạ

    Những hành vi gian lận xẩy ra trên nhiều lĩnh vực, rộ lên gần đây ở nhiều địa phương, khiến dư luận bức xúc. Chẳng hạn như : Gian lận đổ trộm đất thải, đổ trộm nước bẩn ra sông ngòi, làm kẹo bằng bột đá, sản xuất phân giả bán cho nông dân, xây dựng, lấn chiếm trái phép, giết mổ gia cầm phát sinh bệnh dịch…Hầu hết những vụ việc trên bị lộ ra do nhân dân, do thanh tra ngành y tế, môi trường… phát giác. Câu hỏi đặt ra: Chính quyền địa phương, cấp phường, quận đó, với tư cách là người quản lý toàn diện trên địa bàn, họ đang ở đâu?

    Thanh tra giao thông Hà Nội mới đây nhờ phát động dân tố giác các xe tải đổ đất trộm, hứa thưởng tiền, nên đã bắt, xử lý nhiều xe. Nhưng cớ sao chính quyền phường và bộ máy của phường ở đó lại “ngủ quên”, không ra tay, phó mặc cho nghành?

    Hiện tượng phân bón giả gây cho nông dân khốn khó trăm bề. Vậy mà nhà máy sản xuất phân ở địa phương vẫn không bị phát giác. Chính quyền sở tại ở đâu rồi? Có phải họ “mũ ni che tai”, coi đó không phải việc của mình, mà là của ngành…

    Ai cũng hiểu địa bàn của các cơ sở sản xuất trên không thể ở lưng chừng trời, phải nằm trên phường, quận, một địa phương cụ thể. Vậy mà công an phường, quận, và cán bộ tại địa bàn đã để những hành vi gian dối trong sản xuất, kinh doanh qua mặt. Công tác nắm, quản lý địa bàn đã bị buông lỏng. Địa phương đó đã không quản lý tốt địa bàn, ngại tổ chức kiểm tra, ngại va chạm với dân, chỉ phạt chiếu lệ rồi cũng lờ luôn. Đáng tiếc nữa là một số địa phương, cán bộ phường, quận đã “nhận quà” thường xuyên của cơ sở sản xuất nên cũng làm ngơ !

    Cấp phường, cấp quận là đơn vị hành chính cơ sở, là bộ máy nhạy cảm và năng động nhất. Ở đó rất cần những phát giác ban đầu, nhanh nhậy với mọi vấn đề phát sinh trong xã hội. Ở đó không sự việc gì mà cán bộ khu vực không biết. Nếu cán bộ cơ sở thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, mọi phát sinh tiêu cực từ ít thành nhiều, từ đơn giản đến phức tạp…càng để lâu càng khó xử lý.

    Nếu vụ việc mới phát sinh, được “xử lý ban đầu” sớm tại một phường, sẽ không phát tán, gây hậu quả lan rộng, ví thử như việc giết mổ gia cầm không qua kiểm dịch, nếu ngăn chặn, khoanh vùng tốt sẽ không lây lan ra xã hội. Hoặc phường xử lý sớm tệ lấn chiếm đất công khi đương sự mới đào móng, sẽ dễ hơn nhiều khi thanh tra ngành xây dựng về, công trình vi phạm đã xây xong mấy tầng nhà. Bài học về xây nhà cao tầng quá phép ở phường Quảng An , Tây Hồ, Hà Nội cho thấy, càng về sau, khi đương sự “làm chuyện đã rồi” càng xử lý phức tạp.

    Không thể chỉ trông chờ vào thanh tra ngành, không thể chỉ trông chờ nhân dân tố giác, cấp phường, cấp địa phương hãy hết lòng vì dân, vì lợi ích của toàn xã hội. Không chỉ ngày mà cả ban đêm, rất cần sự sâu sát, công tâm của công chức cấp phường , quận. Cán bộ cơ sở chớ vì chút lợi nhỏ, xao nhãng việc kiểm tra bỏ qua sai sót.

    Một lý do khác khác đáng bàn, là cán bộ phường ở nhiều địa phương còn hạn chế năng lực chuyên môn, pháp luật và cả động cơ, phong cách công tác. Họ cần được đào tạo chính quy, không chỉ đi tập huấn chung chung. Theo con số thống kê mới đây, trong tổng số 192.438 cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn, còn tới 93.816 người chưa qua đào tạo (chiếm 48,75%)!

    Sự chồng chéo trong quản lý, cũng là lý do để cấp phường quận ỷ lại. Ví như một con sông mà ba ngành quản, ( thuỷ lợi, môi trường, đường thuỷ); một khúc đê bốn nghành quản…không ai chịu trách nhiệm toàn diện, trách nhiệm đến cùng. Nhiều ngành quản lý mà mà vẫn lỏng, “cha chung không ai khóc”. Cần phải chấn chỉnh ngay để cán bộ cấp phường quận thực sự là những công bộc phụng sự hết lòng nhân dân và xã hội.

    Trần Minh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...