QĐND - Suốt cả tháng qua, các chiến sĩ Quân khu 9, Quân khu 4, Quân khu 5 và Bộ đội Biên phòng liên tục dầm mình trong nước lũ để ngăn chặn, làm giảm mức độ thiệt hại về tài sản, hoa màu, bảo vệ tính mạng nhân dân trước dòng lũ dữ...
QĐND - Suốt cả tháng qua, các chiến sĩ Quân khu 9, Quân khu 4, Quân khu 5 và Bộ đội Biên phòng liên tục dầm mình trong nước lũ để ngăn chặn, làm giảm mức độ thiệt hại về tài sản, hoa màu, bảo vệ tính mạng nhân dân trước dòng lũ dữ. Hơn lúc nào hết, trong những tình huống nguy hiểm nhất, người dân vùng lũ và cả nước lại thấy ấm lòng, tin tưởng và yêu thương, tự hào về Bộ đội Cụ Hồ.
![]() |
|
Người dân và tài sản được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: QĐND Online |
Ở phương Nam, không thể quên hình ảnh những chiến sĩ Sư đoàn 330 và dân quân tự vệ tại các điểm nóng nhất vùng Tứ giác Long Xuyên ngày đêm lao động, hàn gắn những đoạn đê bao bị cuốn trôi, hạn chế tối đa thiệt hại cho hàng trăm ngàn héc-ta lúa, hoa màu trước nguy cơ mất trắng. Nhiều ngày liền, bộ đội đã đào, đắp hàng vạn khối đất, đá; tham gia di chuyển hàng nghìn người dân vùng lũ cùng đồ đạc, tài sản đến khu vực an toàn. Những nơi nguy cấp, bộ đội đã tạo thành những "con đê sống" bảo vệ nhân dân. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 còn huy động cả phương tiện tàu thuyền đến nơi cần thiết, bớt khẩu phần ăn của mình để giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khó khăn.
Ở miền Trung những ngày qua lực lượng vũ trang Quân khu 4, Quân khu 5 và Bộ đội Biên phòng đã cùng với nhân dân, chính quyền các địa phương từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi có mặt ngày đêm ở những khu vực bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất, nhanh chóng giúp đỡ nhân dân di chuyển đến khu vực an toàn và ổn định cuộc sống. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng các phương tiện thuộc bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tham gia giải tỏa ách tắc giao thông, dọn dẹp, di dời và trực tiếp dựng lại nhà cửa cho nhân dân ở nhiều khu vực lũ tràn qua.
Bộ đội xả thân vì cuộc sống bình yên của nhân dân là hình ảnh sống động nhất về truyền thống “vì nhân dân phục vụ” của quân đội ta hôm nay. Càng trong khó khăn, mối tình quân dân "cá nước" càng được củng cố vững chắc và tỏa sáng. Các mẹ, các chị với âu cơm nóng mang ra tận "trận địa" chống lũ. Các gia đình không tính toán thiệt hơn, chặt những vườn cây - tài sản lớn của mỗi gia đình - vận chuyển đến trao cho bộ đội nơi đỉnh lũ. Những hình ảnh ấy lại gợi nhớ đến những ngày "xe chưa qua, nhà không tiếc" năm nào.
Và không chỉ trong thiên tai bão lũ, việc hành quân về với nhân dân kết hợp làm công tác vận động quần chúng, tham gia giúp dân thu hoạch mùa màng, khám bệnh, cấp thuốc và chữa bệnh cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước hằng ngày, đã tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân. Truyền thống ấy, mối quan hệ keo sơn ấy không chỉ thêm sâu bền, tươi mới trong thiên tai, mà đó là nền tảng quốc phòng toàn dân đặc sắc Việt Nam cần phải giữ gìn, nuôi dưỡng.
Đức Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận