Đoạn kết bi thảm của chàng trai Tô Công Luận mong đổi đời đã dại dột bán đi quả thận của mình, bị tai biến và vĩnh viễn kết thúc cuộc sống, để lại xót thương cho gia đình, bè bạn và những day dứt khôn nguôi trong dư luận xã hội...
![]() |
| Tô Công Luận khi còn sống. Ảnh DT |
Đoạn kết bi thảm của chàng trai Tô Công Luận mong đổi đời đã dại dột bán đi quả thận của mình, bị tai biến và vĩnh viễn kết thúc cuộc sống, để lại xót thương cho gia đình, bè bạn và những day dứt khôn nguôi trong dư luận xã hội. Sau cái chết của anh vén lộ những bùng nhùng thời gian qua quanh một “thị trường đen” của đường dây những “cò” dẫn dắt người nghèo, thiếu hiểu biết đi bán thận…
Chúng ta đều biết, ở Việt cũng như trên thế giới hiện nay, nhu cầu ghép thận cho các bệnh nhân ngày càng tăng. Trong khi ở Việt luật pháp chưa cho phép mua bán nội tạng người nên những ca được xét ghép thận vẫn còn hết sức hạn chế và chủ yếu dừng lại ở góc độ nhân đạo khi anh em, họ hàng ruột thịt hiến, tặng cho nhau để cấy ghép. Đây cũng là kẽ hở lớn, bởi quãng đường từ “người dưng nước lã” trở thành “họ hàng ruột thịt” cách nhau không bao xa trên giấy tờ, nhất là trong trường hợp bên “bán”, bên “mua” thỏa thuận được giá cả và khi trong các bệnh viện danh sách bệnh nhân lúc nào cũng dài dằng dặc. Có "cầu" ắt có "cung" và ngược lại, công luận đã giật mình trước những thông tin được đăng tải quanh những “xóm bán thận”, những trang web rao bán, mua thứ nội tạng quý giá này của con người. Trong nước khó bán, khó mua do pháp luật ràng buộc, nhiều người đã vượt biên ra nước ngoài để hoàn tất công đoạn này và Tô Công Luận chỉ là một trong các trường hợp đó. Một số đối tượng cò mồi đã ăn chặn, bớt xén tiền bạc của cả người bán lẫn người mua, khi xảy ra hậu quả thì “sống chết mặc bay”, họ phủi tay rũ bỏ trách nhiệm…
Khó có thể ngăn chặn việc “mua”, “bán” này và sẽ còn vô số rủi ro liên quan đến tính mạng con người nếu không nghiêm túc siết chặt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bịt các kẽ hở và chặt đứt các đường dây môi giới mua bán nội tạng bất hợp pháp. Trên thế giới đã từng xảy ra những vụ việc tương tự, thậm chí có cả những trường hợp bị “đánh cắp nội tạng” như báo chí đã từng đề cập. Việc giáo dục, nâng cao hiểu biết cho người dân, đặc biệt ở nông thôn, vùng cao, vùng xa nơi người dân còn nghèo đói, thất học. Những tiến bộ khoa học của y học phải thực sự phục vụ con người, vì mục đích nhân đạo cao cả là trị bệnh cứu người…
ĐỨC NGHĨA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận