Thứ Sáu, 10/02/2012, 22:56

    TÀI KHÔNG DO TUỔI

    QĐND Online – Theo báo cáo từ Bộ Y tế, trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, trong vòng 6 ngày Tết (từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết), cả nước đã có 13.450 “rồng con” chào đời...

    QĐND Online Theo báo cáo từ Bộ Y tế, trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, trong vòng 6 ngày Tết (từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết), cả nước đã có 13.450 “rồng con” chào đời.

    Con số này không nằm ngoài dự đoán bởi ngay từ trước khi bước sang năm mới Nhâm Thìn 2012 đã có một cuộc “săn rồng” sôi nổi của các gia đình, đa số các gia đình đều mong muốn săn được “rồng” nam. Điều đó cho thấy, tâm lý “trọng nam, khinh nữ” vẫn còn tồn tại ở xã hội ta, dù có nhẹ hơn thời…phong kiến! Vấn đề đó còn xuất phát từ tâm lý tin vào…mệnh hệ bởi người ta quan niệm vận mệnh có… “số” và “số phận” lại liên quan nhiều đến “mệnh”, đến “tuổi”.

    No image available

    Ảnh minh họa/Internet

    Thực hư ra sao chưa ai hay, nhưng hệ lụy là các bệnh viện quá tải, vì lượng người sinh, số trẻ tăng nhanh, ảnh hưởng tới chiến lược phát triển dân số, tới hệ thống giáo dục, chính sách xã hội… Ảnh hưởng trước mắt, theo nhiều bác sĩ, việc các cặp vợ chồng vì quan niệm về năm tốt, năm xấu trong sinh con đã tạo ra một áp lực rất lớn cho cả vợ lẫn chồng. Không ít người đã làm đủ mọi cách để sinh được con vào đúng năm họ mong muốn, sẵn sàng phá thai khi trót lỡ kế hoạch hoặc dùng mọi biện pháp như: soi trứng vi tính để có thể thụ thai được vào đúng năm, tháng mà họ cho là tốt và hợp. Trong khi vấn đề chọn năm đẹp để sinh con hoàn toàn chưa có cơ sở khoa học, bởi nguồn gốc của quan niệm coi sinh con năm tốt đều được xuất phát từ yếu tố dân gian.

    Năm Nhâm Thìn nhiều người đồn thổi, sinh con trai là nhất! Vì sinh con năm Rồng thường tượng trưng cho sự may mắn và tinh thông nhất trong 12 con giáp. Rồng không chỉ là biểu tượng của danh dự, quyền lực và sự lỗi lạc. Đúng hay sai chỉ cần nhìn vào thực tế rằng, trong một năm, có không biết bao đứa trẻ sinh ra nhưng rõ ràng, hoàn cảnh, sự thành công, thất bại của chúng không hoàn toàn giống nhau. Tôi cũng tuổi năm rồng, nhưng tôi chỉ là nhân viên, anh cũng tuổi rồng nhưng anh lại là “sếp” của tôi. Như vậy, tài đâu có phải do tuổi!

    Theo các nhà khoa học, việc trẻ em sinh ra khỏe mạnh, thành đạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, nguyên nhân thực sự không phải do sinh vào năm “đẹp” mà là do tác động của yếu tố nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện.

    Người tài từ xưa đến nay nếu soi vào “tuổi” thì tuổi nào cũng có. Cho nên, tất yếu nên thẳng thắn nhìn nhận rằng, cuộc sống của đứa trẻ có tốt đẹp, hạnh phúc hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, nguyên nhân thực sự không phải do sinh vào năm “đẹp” mà là do tác động của yếu tố nuôi dưỡng, sự chăm sóc, dạy dỗ của gia đình và xã hội và không phụ thuộc vào năm "đẹp, năm xấu".

    Văn Phong

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...