Thứ Sáu, 30/07/2010, 22:01

    TĂNG VIỆN PHÍ, THÊM BÍ NGƯỜI NGHÈO

    QĐND Online- Tăng viện phí (sau 15 năm, kể từ năm 1995) là điều cần thiết cho phù hợp với chi phí, giá cả các loại thuốc, vật tư, điện, nước…đều tăng lên. Tuy nhiên, việc tăng như thế nào, tăng ở mức bao nhiêu thì Bộ Y tế và các cơ quan chức năng cần tính toán cho sát, cho phù hợp với mức thu nhập của người dân, người hưởng lương...

    QĐND Online- Thông tin về việc Bộ Y tế đang xem xét dự thảo đề án tăng viện phí khiến dư luận xã hội thêm một lần nữa “nóng”, nóng nhất là đối với một bộ phận lớn người dân có mức thu nhập thấp.Theo dự kiến, sẽ có khoảng 70% dịch vụ kỹ thuật y tế có mức tăng 7 đến 10 lần so với hiện nay. Khoảng 350 trong tổng số 3000 dịch vụ đang thực hiện tại các bệnh viện sẽ được điều chỉnh tăng giá. Giá khám bệnh ban đầu tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2 dự kiến sẽ tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/lượt lên khoảng từ 20.000 – 30.000 đồng/lượt. Giá tiền giường bệnh tại phòng khám đa khoa từ 2.000 – 3.000 đồng/ngày tăng lên 25.000 – 40.000 đồng/ngày. Một số thủ thuật như nội soi thanh quản, lấy dị vật từ 20.000 – 60.000 đồng tăng lên 300.000 – 350.000 đồng; giá phí làm sinh thiết tủy xương từ 10.000 – 30.000 đồng tăng lên 1,8 - 2 triệu đồng/lần…

    No image available
    Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là mục tiêu hướng tới của toàn xã hội (ảnh :  Anh Thu)

    Tiếp nhận những thông tin trên, có nhiều luồng dư luận nhưng đa số người dân, đặc biệt là bà con vùng nông thôn, miền núi đều tỏ ra lo lắng bởi với mức thu hiện tại, khi vào viện, họ đã gặp rất nhiều khó khăn, huống chi con số ấy sẽ tiếp tục “đội” lên.  Đấy là những người dân “bình thường”, với người nghèo, người cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, bệnh nan y…thì dù có thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) , họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải cùng chi trả viện phí. Mà theo thống kê của Bảo hiểm xã hội, mới chỉ có 20% người cận nghèo có thẻ BHYT, đồng nghĩa với 80% người cận nghèo khác chưa có thẻ. Số người nghèo này, nếu phải vào viện, gánh nặng sẽ đè lên,  khó khăn sẽ gấp bội bởi với họ “sểnh nhà ra thất nghiệp”, chưa kể việc ăn một bữa cơm nơi phố thị cũng đắt gấp nhiều lần bữa cơm đạm bạc ở quê nhà. Trên thực tế hiện nay, với mức thu cũ, nhiều người nghèo mắc bệnh đã phải “cầm lòng vậy, đành lòng vậy” thoái lui khỏi bệnh viện mà trong lòng đầy tủi hờn. Thậm chí, phải buông xuôi tính mạng chỉ vì “bí” khoản “đầu tiên”.

    Tăng viện phí (sau 15 năm, kể từ năm 1995) là điều cần thiết cho phù hợp với chi phí, giá cả các loại thuốc, vật tư, điện, nước…đều tăng lên.  Tuy nhiên, việc tăng như thế nào, tăng ở mức bao nhiêu, cần những chính sách xã hội nào đi kèm... thì Bộ Y tế và các cơ quan chức năng nên tính toán cho sát, cho phù hợp với mức thu nhập của người dân, người hưởng lương. Những năm qua, mỗi lần tăng lương không quá 0,2 lần (20%), trong khi đó dự thảo giá viện phí đề nghị tăng từ 7 đến 10 lần là điều cần xem xét lại một cách toàn diện để có mức tăng hợp lý, vì ngoài dịch vụ y tế còn có những dịch vụ khác cũng rất thiết yếu cho đời sống. Đừng để thêm một lần, tăng viện phí càng bí cho người dân…


    Ngô Anh
    Thu

    anhthu

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...