QĐND Online- Có nhiều nỗi lo để không xảy ra điều bất an. Lo, thì phải tính mới hết lo. Tính toán cho khéo để Tết an toàn là bạn đồng hành cho mọi người, mọi nhà. Thế mới là Tết vui, Tết hạnh phúc, Tết an bình….Đón năm mới Quý Tỵ, mong được như thế...
QĐND Online- Nửa tháng nữa đến Tết Nguyên đán-Tết cổ truyền của dân tộc.
![]() |
| Xuân về (ảnh Internet) |
Tết đến, có bao nhiêu việc phải lo toan, tính toán.
Lo có Tết đủ đầy, lo có tết yên bình, vui vẻ, hạnh phúc, lo cho Tết an toàn. Làm thế nào để có cái Tết an toàn khi các con số thống kê về tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm luôn ám ảnh chúng ta, làm nhiều gia đình phải gánh chịu những nỗi thương đau, mất mát.
Là thế, nên có bao nhiêu chuyện rất đáng lo.
Này, thực phẩm!...
Thực phẩm bẩn, thực phẩm mất an toàn tràn lan. Nào gà thải, rau sâu, nội tạng lậu ướp hóa chất…cứ tìm mọi cách qua mắt cơ quan chức năng. Những kẻ hám lợi cố tình che đậy, lừa đảo người dân nên không may, ăn mất ngon, hại sức khỏe.
Này, giao thông, đi lại!...
Xa quê, ngày Tết chỉ mong có dịp trở về với cố hương, với ông bà, cha mẹ, với nơi chôn nhau, cắt rốn. Phàm một nỗi, ở xa quê, tàu xe đi lại khó khăn, vất vả. Xếp hàng mãi không mua nổi vé tàu, vé xe. Tình cảm thôi thúc, thôi thì có xe nào, lên xe đó. Xe đò ngày Tết bát nháo dễ gay thảm họa. Nhồi nhét, phóng nhanh, vượt ẩu. Rồi lại cốc bia, chén rượu khi gặp nhau, điều khiển xe máy, ô tô "vô tư", không kiểm soát, không làm chủ được bản thân.
Và rồi an ninh, trật tự, cháy nổ….
Tháng “củ mật”, người người lo công việc, thời gian gấp gáp, chạy đi, chạy lại, đôi khi chểnh mảng việc gia đình. Lo có kẻ trộm cắp, rình rập, hở ra là “thó”. Lại do nhu cầu mà sử dụng điện tăng vọt; thêm trời rét phải đốt than, đốt củi hay thắp hương, đốt vàng mã...nguy cơ gây cháy do bất cẩn khó tránh. Làm thế nào để có Tết an toàn cho mọi người, mọi nhà?
Phải bình tâm, thu xếp công việc cho khéo.
Với thực phẩm, phải lựa chọn đồ dùng tin cậy, tẩy chay những loại ta nghi ngờ kém chất lượng. Khi sử dụng, chế biến sạch sẽ, ăn chín, uống sôi, điều độ, có lợi cho sức khỏe.
Để đề phòng tai nạn giao thông, đi lại phải bình tĩnh, quán triệt tư tưởng “đi đâu mà vội, mà vàng”, đừng “vấp phải đá”, đừng “quàng phải dây”. Đúng mực trong giao tiếp, đừng cố ép nhau, quá đà chén rượu để tai họa rình rập.
Và nữa, mỗi nhà, thôn xóm, cơ quan...phải chú ý trong việc phòng chống cháy nổ. Có lực lượng, phương tiện và phương án cụ thể để ngăn ngừa nguy cơ gây cháy.
Có nhiều nỗi lo để không xảy ra điều bất an. Lo, thì phải tính mới hết lo. Tính toán cho khéo để Tết an toàn là bạn đồng hành cho mọi người, mọi nhà. Thế mới là Tết vui, Tết hạnh phúc, Tết an bình….Đón năm mới Quý Tỵ, mong được như thế.
VIỆT TRUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận