Chúng ta có thể thấy trên khắp đất nước, thành phố cũng như nông thôn, miền ngược cũng như miền xuôi đâu đâu đồng bào cũng tươi vui, phấn khởi, hồ hởi đón chào Xuân mới. Những lo toan thường nhật, gánh nặng túng thiếu dường như đã được "dọn dẹp" trước "đêm Ba mươi"...
Chúng ta có thể thấy trên khắp đất nước, thành phố cũng như nông thôn, miền ngược cũng như miền xuôi đâu đâu đồng bào cũng tươi vui, phấn khởi, hồ hởi đón chào Xuân mới. Những lo toan thường nhật, gánh nặng túng thiếu dường như đã được "dọn dẹp" trước "đêm Ba mươi". Và ngay ngày đầu Xuân, các công trình lớn, mang tầm cỡ thế kỷ, trên khắp đất nước như Thuỷ điện Sơn La, Khu chế xuất Dung Quất, rồi cầu Đà Rằng dài nhất miền Trung, cầu Cần Thơ dài nhất Nam Bộ… đồng loạt "ra quân". Cũng ngay ngày đầu Xuân các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng riêng của từng vùng, miền ở Quảng Trị, Nam Định, Thừa Thiên-Huế, Hà Tây, Bắc Ninh, thành phố biển Nha Trang… đã được hầu hết các địa phương khôi phục, mở hội, thu hút nhân dân quanh vùng và hàng nghìn du khách trong nước và nước ngoài tham gia, góp phần làm cho Tết vui lại càng vui hơn, báo hiệu một năm mới, đất nước đang trên đà đi tới với thế và lực mới.
Có được Tết vui, là kết quả của hơn 20 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; là của năm Bính Tuất thành công trên nhiều phương diện: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Hội nghị APEC thành công rực rỡ, Việt Nam trở thành thành viên chính thức WTO, dịch cúm gia cầm được kịp thời dập tắt…
Tết 2007- Tết Đinh Hợi vui mới chỉ khởi đầu - ai cũng ước muốn, chúc tụng nhau cả tháng, cả năm vui, mãi mãi vui. Đồng nghĩa với ước muốn là phải nỗ lực của cả dân tộc, đồng lòng, đồng sức, nắm bắt thời cơ, vận hội đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời quyết tâm đẩy lùi nguy cơ thách thức, khắc phục bằng được những hạn chế, khuyết điểm, như tệ nạn tham nhũng lãng phí, tai nạn giao thông gia tăng, gian dối trong đào tạo, thi cử…
Một Tết vui, một tháng vui, một năm vui và mãi mãi vui - Mong muốn như thế của một người, của một nhà, hay của cả dân tộc có trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của chính mỗi chúng ta.
HUY THIÊM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận