5 giờ sáng ngày 18-8, trời mưa gió. Trong lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì cả một núi đất đá khổng lồ đổ ập xuống một dãy nhà dành cho công nhân tại phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cướp đi sinh mạng của 8 người. 7 người khác bị thương nặng. Các vụ lở đất ở Yên Bái cũng đã cướp đi sinh mạng của 5 người...
5 giờ sáng ngày 18-8, trời mưa gió. Trong lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì cả một núi đất đá khổng lồ đổ ập xuống một dãy nhà dành cho công nhân tại phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cướp đi sinh mạng của 8 người. 7 người khác bị thương nặng. Các vụ lở đất ở Yên Bái cũng đã cướp đi sinh mạng của 5 người...
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, số người chết trong đợt mưa trên diện rộng vừa qua đã lên tới 40 người. Nhiều người thắc mắc: "Không phải là bão mạnh, lũ lớn, sao lại có nhiều người chết đến vậy?". Trong đó, có những cái chết (như bị lũ cuốn khi đang đi vớt củi, khi đang sửa ao cá, khi đi bơi ở sông; bị lật xuồng; trẻ em rơi xuống nước...) lẽ ra đã không xảy ra nếu tinh thần cảnh giác đề phòng tai nạn trong mưa lũ được đề cao hơn nữa. Rõ ràng, tâm lý chủ quan đối với mưa, lũ vẫn tồn tại trong một bộ phận người dân.
Nhưng còn một sự "chủ quan" nữa cần khắc phục ngay. Đó là sự chủ quan của chính quyền các địa phương. Thấy rõ nhất là đối với các vụ sạt lở đất. Lúc đất đá sập xuống cướp đi sinh mạng người dân ở Cao Bằng, người ta còn lúng túng, không biết được có bao nhiêu nạn nhân, danh tính nạn nhân, mới vỡ lẽ ra việc quản lý còn rất lỏng lẻo.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận