Thứ Bảy, 18/07/2009, 23:06

    THÁNG BẢY BẤT TỬ

    Cứ mỗi tháng Bảy, dòng người hành hương về Quảng Trị, Trường Sơn lại dài thêm, đông thêm. Sẽ thêm nhiều chùm hoa, thêm những nén hương, những lời, những tiếng chuông nguyện cầu hòa cùng tâm nguyện của những người mẹ, người cha; những chàng trai cô gái trẻ tuổi hôm nay tưởng niệm, nhớ thương và tri ân những hương hồn chiến sĩ...

    Cứ mỗi tháng Bảy, hoạt động đền ơn đáp nghĩa lại thêm đầy đặn với nhiều hình thức, sự kiện mới trên khắp mọi miền đất nước. Riêng tại Quảng Trị, năm nay Tổng cục Chính trị, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức chương trình lễ hội và giao lưu nghệ thuật “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”. Chương trình do Báo Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng một số cơ quan, doanh nghiệp phối hợp thực hiện gồm một chuỗi các sự kiện tưởng niệm tại Nghĩa trang Đường 9, khánh thành bến thả hoa trên sông Thạch Hãn, đêm giao lưu nghệ thuật… Cũng dịp này tại khu di tích-tưởng niệm Ngã ba Đồng Lộc, một quả chuông lớn sẽ gióng lên những hồi đầu tiên…

    No image available
    Họ đã cống hiến một phần xương máu của mình trong chiến tranh. Ảnh minh họa

    Cứ mỗi tháng Bảy, dòng người hành hương về Quảng Trị, Trường Sơn lại dài thêm, đông thêm. Sẽ thêm nhiều chùm hoa, thêm những nén hương, những lời, những tiếng chuông nguyện cầu hòa cùng tâm nguyện của những người mẹ, người cha; những chàng trai cô gái trẻ tuổi hôm nay tưởng niệm, nhớ thương và tri ân những hương hồn chiến sĩ. Trong lễ thiêng tháng Bảy năm nay sẽ có thêm đoàn tuổi trẻ Việt kiều từ nhiều nước, sẽ có thêm nhiều người nước ngoài trong Đoàn ngoại giao tại Hà Nội về Quảng Trị.

    Phải chăng cuộc sống hòa bình, nước và nhà yên ấm, mở mang, phát triển, chúng ta và bè bạn càng hiểu giá trị vô song của xương máu và đau thương. Phải chăng văn hóa-đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của chúng ta ngày càng được thế giới biết đến, trân trọng và hòa điệu. Phải chăng, từ mỗi nắm đất Quảng Trị trộn lẫn đạn bom, xương máu, cuộc sống đã vươn dậy mạnh mẽ, tươi xanh để tri ân, để xứng đáng với lớp lớp tuổi xanh đã ngã xuống.

    Tất cả những điều đó làm cho sự bất tử trở thành sức sống.

    Ngày Thương binh Liệt sĩ-27 tháng Bảy là của riêng Việt Nam, và từ năm nay, ngày 10 tháng Tám sẽ là Ngày Da cam, cũng chỉ riêng Việt Nam mới có ngày này bởi riêng người Việt Nam, đất Việt Nam mới chịu hậu quả tàn khốc của thứ chất độc giết người này. Hai ngày độc đáo nối tiếp nhau để những mất mát, hy sinh, những khổ đau chiến tranh không chỉ âm thầm nén lại nơi mỗi nếp nhà riêng lẻ mà cần được nhân lên sự đồng cảm, chia sẻ nơi mỗi trái tim nhân ái Việt Nam, cần và phải được đồng loại trên thế giới biết đến như một thứ công lý và đạo lý, trách nhiệm và cảm thông. Thời toàn cầu hóa, đâu chỉ có chuyện kết nối làm ăn mà mặc nhiên phải là thời của giao lưu văn hóa, phát triển, thời mở mang tình hữu nghị, thời hội đủ thêm nhiều điều kiện để “nỗi đau không của riêng ai”.

    Tháng Bảy thiêng liêng đã trở thành nếp sống gần gũi, thân thuộc của mỗi gia đình Việt . Thiếu thốn, đau khổ, hy sinh thời chiến tranh đã làm cho mỗi con người, mỗi gia đình xích lại, nương tựa, cố kết với nhau để vượt lên. Quá khứ ấy, điểm tựa ấy thúc giục chúng ta cùng gắn kết để làm vơi đi những nỗi đau hậu chiến. Sống thủy chung, nhân hậu là thế, tiếng gọi của tháng Bảy bất tử là thế.

    MẠNH HÙNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...