QĐND - Thế là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhẹ nhàng bay vào cõi vĩnh hằng. Sự ra đi của một vĩ nhân, “thác là thể phách, còn là tinh anh”, thân xác của Người đã trở về với đất, nhưng tinh thần, ý chí, tài năng và đức độ của Người lại vút lên, bất tử trong lòng dân tộc...
QĐND - Thế là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhẹ nhàng bay vào cõi vĩnh hằng. Sự ra đi của một vĩ nhân, “thác là thể phách, còn là tinh anh”, thân xác của Người đã trở về với đất, nhưng tinh thần, ý chí, tài năng và đức độ của Người lại vút lên, bất tử trong lòng dân tộc.
Suốt những ngày tang lễ Đại tướng, lòng người đau, non sông đau, cây cỏ phố phường đau... Nhưng diệu kỳ thay, trong đau thương không gì khỏa lấp ấy lại bung nở ra sức mạnh. Đó là sự đồng lòng của 90 triệu người dân Việt không phân biệt già trẻ gái trai, không phân biệt sang hèn, màu áo, tất cả siết chặt tay nhau, nước mắt rơi chung, thể tất những nhỏ nhoi ích kỷ thường ngày, cùng xót thương Đại tướng, cùng hứa với nhau sẽ sống tốt hơn, cùng cầu mong dân thịnh, nước cường.
Đời cách mạng của Đại tướng từ khi theo Bác Hồ, theo Đảng, đã góp phần đặc biệt quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên nhiều chiến công chói ngời trong lịch sử giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Điện Biên Phủ năm 1954, rồi lại “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, và đến ngày toàn thắng về ta mùa xuân 1975, giúp dân tộc ta “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Những chiến công của quân-dân ta do Đại tướng làm Tổng Tư lệnh sẽ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như những Chi Lăng, Xương Giang, Bạch Đằng, Đống Đa… trong thời đại Hồ Chí Minh.
![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nguồn: thethaovanhoa.vn. |
Quá đỗi tự hào với quá khứ hiển hách của cha ông, nhưng chúng ta sẽ chẳng làm được gì nhiều cho ngày hôm nay, nếu thiếu sáng tạo, thiếu quyết tâm, thiếu tài đức để khơi thông và nhân lên sức mạnh của nhân dân. Cùng với nhiều thành công lớn của cách mạng, của Đảng ta trong những năm gần đây, chúng ta đã nghiêm khắc nhận ra không ít khuyết điểm, nhận ra những thách thức, nguy cơ cho sự tồn vong của chế độ. Điều kiện cho những nguy cơ ấy có thể biến thành sự thật nếu mất lòng tin của nhân dân; nếu lòng dân ly tán, phân tâm; nếu ý đảng và lòng dân không đồng thuận; nếu xã hội ẩn chứa những nghi ngờ, đố kị; nếu quan hệ người với người sắc lạnh như tiền…
Thì đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp-vị Đại công thần khai quốc-đã hiến tặng cái chết của mình cho nhân dân, cho Đảng. Trước cái chết của ông, hàng triệu người từ Nam chí Bắc quây quần quanh Đảng, Nhà nước; nghiêm cẩn và thành tâm cùng để Quốc tang. Quốc tang, vì thế đã biến thành Dân tang. Ý Đảng chạm đến lòng dân, ý Đảng trở thành sức mạnh. Kể từ sau Đại thắng Mùa xuân 1975, sau Đại hội VI khởi xướng tinh thần Đổi mới, Đảng và dân mình chưa lúc nào chan hòa như lúc này, chưa lúc nào nhân dân bộc lộ tình cảm, thái độ mạnh mẽ và đông đảo, lành mạnh và sâu sắc như mấy hôm nay. Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Anh Cả-Anh Văn lần này không đi chiến dịch mà lại làm nên một chiến công mới nữa rồi. Chiến công cố kết lòng dân. Lời nhắc nhở cuối cùng từ cái chết của Người gửi lại chúng ta, có nhân dân đoàn kết là có tất cả. Đó cũng tựa như lời nhắc nhở của Trần Hưng Đạo với vua Trần Anh Tông 713 năm trước: “Khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”.
Cả cuộc đời hơn một thế kỷ giản dị, thanh cao “Võ công truyền quốc sử” của Đại tướng thủy chung, son sắt theo Đảng, theo Bác Hồ, Đại tướng đã làm được cái việc không dễ dàng gì: “Văn đức quán nhân tâm”. Nhân dân yêu kính Người cũng chính là tỏ lòng yêu nước, yêu Đảng của mình, bởi nhân dân đều biết Đại tướng cả đời “Dĩ công vi thượng”, cả đời tận hiến dưới cờ Đảng quang vinh. Đồng chí Võ Nguyên Giáp của chúng ta là một Đảng viên cộng sản kiên trung, sáng tạo, mẫu mực chấp hành nguyên tắc Đảng, bất luận trong hoàn cảnh nào. Lẽ ấy, Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm huân chương cao quý sáng ngời trên ngực Đảng.
Sự ra đi của Đại tướng đã tiếp tục gieo mầm. Sự ra đi càng làm chói lọi hơn tên tuổi và công danh, sự nghiệp của Người. Tiễn biệt Người, toàn dân ta mắt trào lệ thương đau nhưng quyết chí, đồng lòng, son sắt niềm tin vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã chọn.
XUÂN BẰNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận