Thứ Ba, 14/05/2013, 23:42

    THIẾT THỰC GIÚP TRẺ MỒ CÔI VÙNG SÂU, VÙNG XA

    QĐND - Một “gia đình” có 5 người cha là câu chuyện có thật ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 5 người cha bộ đội và 3 đứa con người dân tộc Vân Kiều, đứa lớn 15 tuổi, đứa bé mới 9 tuổi sống trong doanh trại của Đội sản xuất 3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4...

    QĐND - Một “gia đình” có 5 người cha  là câu chuyện có thật ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 5 người cha bộ đội và 3 đứa con người dân tộc Vân Kiều, đứa lớn 15 tuổi, đứa bé mới 9 tuổi sống trong doanh trại của Đội sản xuất 3, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4.

    5 người cha bộ đội kể cho tôi nghe, đầu năm 2012, bố mẹ đẻ của 3 cháu nhỏ lần lượt qua đời, các cháu về ở với người chú ruột, nhưng bất hạnh vẫn chưa buông tha, ít lâu sau đó người chú ruột cũng qua đời. Nhìn các cháu mồ côi thiếu ăn, gầy gò, vất vưởng giữa bản làng heo hút, các cán bộ Đội sản xuất 3 đã quyết định đưa các cháu về chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương, lo việc học hành như đối với những đứa con thực sự.

     
    No image available
    Ảnh minh họa. Mạnh Thắng

    Trên những bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tôi đã gặp nhiều cháu nhỏ người dân tộc thiểu số mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tương tự như vậy. Dù bà con thôn xóm, cấp ủy và chính quyền địa phương có nhiều quan tâm, hỗ trợ cho các cháu, nhưng các cháu vẫn thiếu một mái ấm gia đình thực sự. Đó là một gia đình có người lớn thay mặt cha mẹ săn sóc, giáo dưỡng, định hướng cuộc đời cho các cháu sau này; một gia đình với ý nghĩa là nơi vun mầm nhân cách và mơ ước cho các cháu. Đã có một số đồn biên phòng, đơn vị kinh tế-quốc phòng hay các Đội xây dựng cơ sở 123 trước đây đã nhận các cháu mồ côi làm con nuôi, không chỉ lo bữa ăn, giấc ngủ, học hành mà còn chăm lo giáo dục, rèn luyện nhân cách. Nhờ được sớm tiếp xúc, gần gũi, thậm chí được sống trong môi trường quân đội, nên các cháu dần quen với tác phong, lối sống của người quân nhân, tính tự giác trong sinh hoạt học tập rất cao. Không phụ lòng yêu thương của 5 người cha nuôi bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, ba cháu nhỏ mồ côi ở xã Hướng Lập đều ngoan ngoãn, đạt thành tích cao trong học tập; cháu Hồ Văn Hưng đạt danh hiệu học sinh giỏi, được tặng nhiều phần thưởng.

    Tuy nhiên, các cháu nhỏ mồ côi may mắn có được những người cha nuôi bộ đội như trên chưa nhiều. Các cháu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất hạnh trong cuộc mưu sinh giữa đời. Nếu như có nhiều hơn nữa các tập thể, đơn vị, tổ chức sẵn sàng và tự nguyện nhận các cháu làm con nuôi, cưu mang, nuôi dưỡng các cháu thành người có ích cho xã hội, chắc chắn ở nơi biên giới xa xôi, hẻo lánh đồng bào người dân tộc thiểu số sẽ được củng cố thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, tin yêu Bộ đội Cụ Hồ.

    Lâu nay, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được Đảng, Nhà nước quan tâm tích cực nên cuộc sống đã có nhiều cải thiện. Đồng bào lại được sự giúp đỡ từ nhiều hoạt động từ thiện của các tập thể, cá nhân như các chương trình khám, chữa bệnh miễn phí, tặng áo ấm mùa đông, sách vở, đồ dùng học tập v.v.. Những hoạt động đó thực sự có ý nghĩa, nhưng đối với các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ, thì vẫn còn thiếu nhiều nhất là về mặt tinh thần. Để những tấm lòng nhân ái như trên trở thành phong trào rộng khắp, rất cần sự tham gia nhiệt tình của nhiều tổ chức, tập thể, đơn vị ở mọi miền Tổ quốc với mục đích cuối cùng là để các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ không phải chịu cảnh đơn côi.

    TRẦN HOÀI

    mthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...