QĐND - Chúng ta nói nhiều đến việc chăm sóc người có công và trong thực tế, việc chăm lo cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, được các địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xác định vừa là nhiệm vụ chính trị, đồng thời là trách nhiệm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc...
![]() |
| Ảnh minh họa/Internet |
QĐND - Tay chỉ vào những bát hương trước mộ liệt sĩ đầy chân nhang còn mới, chị Nguyễn Thị Tứ từ Nam Định vào viếng, thắp hương cho em trai đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, giọng run run “Như thế này thì ấm áp quá, gia đình chúng tôi ở xa cũng yên lòng…”.
Mang tâm sự của chị Tứ trao đổi với anh Thái Đình Hoàng, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, anh Hoàng cho biết, không riêng gì Nghĩa trang Hòa Hiệp, mà tất cả 20 nghĩa trang trên địa bàn thành phố, vào các ngày rằm và mồng Một hằng tháng đều được các CCB, thanh thiếu niên ở địa phương đến dâng hương. Đây là chủ trương của thành phố về việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và đã trở thành việc làm thường xuyên của các địa phương.
"Việc làm thường xuyên”! Tôi nghĩ đến chủ trương xã hội hóa việc chăm sóc người có công của Đảng và Nhà nước ta. Đây chính là “xã hội hóa”. Ngẫm ra, xã hội hóa việc chăm sóc người có công không phải là những gì quá xa vời, mà chính là cách nghĩ, cách làm cụ thể. Quan trọng là “tìm ra việc” để xã hội hóa. Nếu không có chủ trương chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thì sao có mỗi tháng hai lần, các CCB, các cháu thanh thiếu niên đến dâng hương ở các phần mộ trong nghĩa trang liệt sĩ?
Ở Đà Nẵng có nhiều cách làm, nhiều chủ trương chăm sóc người có công mang tính thường xuyên và rất thiết thực, như: Chính sách hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho người có công. Từ chính sách này, đã có 17.311 lượt gia đình chính sách được hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng kinh phí gần 270 tỷ đồng. Rồi chính sách miễn giảm tiền thuế sử dụng đất, có 9.268 hộ được miễn giảm tới hơn 206 tỷ đồng. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, 6.210 hộ chính sách nằm trong diện di dời giải tỏa, được thành phố bố trí đất tái định cư và miễn giảm số tiền lên đến 140 tỷ đồng…
Chúng ta nói nhiều đến việc chăm sóc người có công và trong thực tế, việc chăm lo cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, được các địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xác định vừa là nhiệm vụ chính trị, đồng thời là trách nhiệm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Song, để việc làm nghĩa tình này thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống hằng ngày cho từng đối tượng; đòi hỏi phải có cách nghĩ, cách làm hết sức cụ thể.
Cách nghĩ, cách làm ấy nhất thiết phải xuất phát từ tấm lòng, lương tâm trách nhiệm của lãnh đạo, chính quyền các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và đồng bào cả nước.
Trung Đặng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận