Chủ Nhật, 19/08/2007, 21:51

    TIỀN, HÀNG CỨU TRỢ PHẢI ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI DÂN

    Với truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, khi nghe thông tin về những tổn thất to lớn cả người và của do thiên tai gây ra đối với bà con các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong cả nước đã dấy lên phong trào quyên góp, ủng hộ bằng tất cả tấm lòng nhân ái, hào hiệp...

    Với truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, khi nghe thông tin về những tổn thất to lớn cả người và của do thiên tai gây ra đối với bà con các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong cả nước đã dấy lên phong trào quyên góp, ủng hộ bằng tất cả tấm lòng nhân ái, hào hiệp.

    No image available

    Tiền, hàng cứu trợ phải đến được tận tay người dân (ảnh internet)

    Trong tình thế nguy cấp, khi người dân vùng bị ngập lụt nặng không còn gạo ăn, không còn nơi ở do nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn trôi, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn không chỉ cơ động giúp dân sơ tán, cứu dân trong lũ dữ mà còn sẻ chia phần lương thực, thực phẩm (có khi là nguồn quỹ tăng gia, nhưng cũng có khi là khẩu phần ăn, là tiền lương, tiền trợ cấp của bộ đội) để cứu trợ tức thì. Tại các xã vùng lũ của tỉnh Đắc Lắc chúng tôi đã chứng kiến cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ cứu dân, khẩn trương chuyển mì tôm, gạo cứu đói, quần áo và chăn màn để bà con có cái ăn, cái mặc trong những ngày chống chọi thiên tai. Giá trị phần cứu trợ có thể nhỏ, nhưng tấm lòng, tình cảm thì quý biết bao, vì công việc ấy được thực hiện đúng lúc, kịp thời và đưa đến tận tay người dân. Cha ông ta đã từng nói “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”. Những ngày xảy ra lũ lụt, chúng tôi về vùng lũ Ea Súp, được biết, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục rút ngân sách mua gạo cứu đói theo đúng quy định, huyện đã đưa ra sáng kiến “vay nóng tiền của cá nhân” để mua gạo cứu đói khẩn cấp cho dân vùng bị thiệt hại nặng. Với cách làm này, nguồn cứu trợ đã đến kịp thời (nếu chờ thủ tục rút tiền phải mất ít nhất 2 ngày). Cũng ngay trong những ngày đầu xảy ra lũ lụt, một số cơ quan báo chí đã cử phóng viên vượt qua nguy hiểm đến những gia đình bị thiệt hại nặng về người và của, chuyển tận tay tiền và hàng hỗ trợ, cũng với mong muốn là nguồn hỗ trợ đến đúng lúc.

    Vậy mà mới đây, trong chuyến công tác ở xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô (Đắc Nông), chúng tôi thật bất ngờ khi cán bộ xã này cho biết, từ khi xảy ra lũ đến nay đã hơn 10 ngày mà xã chỉ nhận được mấy thùng mì tôm, trong khi số người cần cứu trợ lên đến hàng trăm hộ. Xã đã không dám mang mì tôm phát cho ai. Tại thôn 4, một trong những thôn bị ngập sâu, hiện còn bị nước lũ chia cắt, bác trưởng thôn ái ngại: “Hầu hết các hộ trong thôn không còn gạo ăn, nguy cơ xảy ra đói, đứt bữa là nhỡn tiền, vậy mà chưa có hộ nào trong thôn được cứu trợ. Còn tới 8 tháng nữa nông dân chúng tôi mới thu hoạch vụ đông-xuân, không biết bà con sẽ sống ra sao?”.

    Được biết, trận lũ vừa qua gây thiệt hại cho nhiều tỉnh, hàng nghìn hộ dân thiếu đói cần cứu trợ. Các địa phương, trong đó có Đắc Nông, đã nhận được nhiều nguồn hàng, tiền cứu trợ của các địa phương, từ những tấm lòng hảo tâm trong cả nước và từ Chính phủ (trong đó, tỉnh Đắc Nông được hỗ trợ 10 tỷ đồng). Song tiền, hàng và gạo cứu trợ đến được tận tay người dân bị thiệt hại sớm hay muộn, có kịp thời hay không, phụ thuộc nhiều vào cách làm của chính quyền các địa phương.

    KIỀU BÌNH ĐỊNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...