Chủ Nhật, 16/05/2010, 21:02

    “TIN VỊT” XỨ TRỜI…TÂY

    Việc một số kẻ quá khích gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ ở Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), bị khởi tố đã được một số hãng thông tấn nước ngoài thông tin bịa đặt, xuyên tạc, dụng ý bôi xấu hình ảnh của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung...

    No image available
    Giáng Sinh và mùa Noel năm 2009 ở Việt Nam đã diễn ra trong An Lành, ngày Hội chung của cộng đồng . Ảnh minh hoạ/Internet

    Việc một số kẻ quá khích gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ ở Cồn Dầu (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), bị khởi tố đã được một số hãng thông tấn nước ngoài thông tin bịa đặt, xuyên tạc, dụng ý bôi xấu hình ảnh của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung...

    Ở tận đẩu tận đâu mà họ “tường thuật” như đang chứng kiến tại chỗ, với những lời lẽ gây thù hận, nào là: “Cộng sản Việt Nam bao vây giáo xứ Cồn Dầu”, “Cấm chôn xác tín hữu”, rồi họ bình luận “Đây là một biến cố có thể trở thành cuộc đối đầu gay cấn giữa chính quyền và giáo dân Cồn Dầu trong cuộc đấu tranh chống lệnh giải tỏa bất công của chính quyền thành phố Đà Nẵng”...

    Vậy sự thật như thế nào? Xin tóm tắt như sau: Ngày 1-5-2010, cụ bà Đặng Thị Tân (nhũ danh Maria Đặng Thị Tân, thường gọi theo tên chồng là Nhu), mất tại giáo xứ Cồn Dầu, hưởng thọ 92 tuổi. Do nghĩa địa Cồn Dầu nằm trong khu vực giải tỏa, nên trước đó, từ tháng 3-2010, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi và giải thích cặn kẽ về việc ngừng an táng tại khu vực này. Thành phố Đà Nẵng đã bố trí một khu vực rộng 4 héc-ta, tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang để nhân dân Cồn Dầu cải táng và chôn cất người chết. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra đám tang nói trên, một số kẻ quá khích đã có hành vi lôi kéo, kích động thân nhân của cụ Tân để họ chôn cụ tại khu vực giải tỏa, nhằm mục đích chống lại chủ trương của thành phố. Họ đã dùng niềng sắt siết quan tài của cụ vào xe ba-gác và dùng xe này tông thẳng vào rào chắn. Không thể xông vào được nghĩa địa, nhóm này vừa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, vừa phơi quan tài người quá cố giữa trời nắng nóng.

    Hành động trên đã gây ra sự bất bình trong giáo dân và cả sự phẫn nộ của xã hội. Tất nhiên, hành vi của những kẻ cố tình vi phạm pháp luật, làm điều ác trước linh hồn người quá cố sẽ phải trừng trị. 6 đối tượng cầm đầu đã bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Cẩm Lệ truy tố trước pháp luật. Đây là việc làm hoàn toàn đúng đắn, thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp, là lời cảnh báo đối với những ai phá hoại sự nghiệp đổi mới của thành phố. Không có bất cứ một viện dẫn nào để biện minh cho những hành động phá hoại trên. Một số hãng thông tấn nước ngoài đã lợi dụng để xuyên tạc sự thật, tung ra những “tin vịt” giật gân, không thể lừa dối được ai; không thể làm lu mờ một Đà Nẵng đang từng ngày thay da, đổi thịt. Để Đà Nẵng có được hình ảnh như ngày hôm nay, đã có đến hơn 85.000 hộ dân chấp thuận di dời; nhiều người không nhận tiền đền bù số diện tích dôi thừa, nhiều người đóng góp cả phần đất hương hỏa của mình cho các công trình của thành phố... Sự hy sinh ấy thật đáng trân trọng!

    Mới đây, đại diện Hội đồng giáo xứ Cồn Dầu, các tổ dân phố và 33 chi tộc ở địa phương này đã nhận đất ở khu nghĩa trang mới. Cả linh mục quản xứ giáo xứ Nguyễn Tấn Lục và thành viên Ban đại diện Hội đồng giáo xứ Thái Văn Liên đều tỏ ý hài lòng với khu nghĩa trang mới khang trang, rộng rãi và bằng phẳng. Linh mục Nguyễn Tấn Lục phát biểu: “Sự quan tâm của chính quyền, bố trí khu nghĩa địa như thế này là tốt quá rồi”.

    Sự thật bao giờ cũng là sự thật, bàn tay không thể che được mặt trời, những luận điệu vu khống, xuyên tạc, những hành động kích động phá hoại không thể ngăn cản sự đổi mới, phát triển của thành phố Đà Nẵng nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.

    Đặng Trung Hội

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...