Thứ Hai, 13/02/2012, 21:35

    TÌNH NHÂN TRONG LỄ HỘI XUÂN HỒNG

    QĐND - Nhân ngày Lễ tình nhân (Valentine) năm nay có 500 cặp tình nhân đăng ký tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng với mong muốn "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng". Đây thực sự là một nghĩa cử đẹp của tuổi trẻ...

    QĐND - Nhân ngày Lễ tình nhân (Valentine) năm nay có 500 cặp tình nhân đăng ký tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng với mong muốn "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng". Đây thực sự là một nghĩa cử đẹp của tuổi trẻ.

    Thật đáng quý biết bao tấm lòng của các bạn trẻ, những con người biết gắn hạnh phúc của mình với trách nhiệm cộng đồng. Trái tim nhân ái của các cặp tình nhân đã hòa cùng nhịp đập của hàng trăm, hàng nghìn người bệnh đang chờ máu trong bệnh viện. Và như thế, chắc chắn tình yêu của họ sẽ trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn khi được chắp cánh bởi những ước vọng nhân văn cao cả, hiến tặng những giọt máu đào cứu chữa người bệnh.

    No image available

    Sinh viên Học viên Học viện Quân Y trong ngày hiến máu nhân đạo. Ảnh minh họa/Văn Phong

    Chứng kiến tấm lòng của các cặp tình nhân thể hiện trong Lễ hội Xuân hồng, tôi lại nhớ đến tục lệ xưa ở một số địa phương, khi mỗi cặp vợ chồng trẻ cưới nhau đã tự nguyện góp cho làng những viên gạch, hoặc đá lát đường. Một người đóng góp, nhiều người đóng góp và những con đường được xây dựng từ “lâu đài tình ái” ấy cứ nối dài, nối liền các ngõ ngách, góp phần thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm…

    Xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước, những người yêu nhau, hạnh phúc bên nhau, sống đến “đầu bạc răng long” đều nghiệm ra một điều rằng, hạnh phúc chỉ có trong sự trao tặng, cho đi để nhận về. Khi chúng ta thật sự yêu thương nhau, những ngăn cách, trở ngại, giới hạn sẽ tan biến, hạnh phúc của mỗi người được đùm bọc, nhân rộng trong hạnh phúc chung của mọi người. Những trái tim vô tâm, vô cảm trước nỗi bất hạnh của người khác thì cũng không cảm nhận được tình yêu đích thực...

    Nghĩa cử cao cả của các cặp tình nhân trong Lễ hội Xuân hồng 2012 làm phát khởi những tấm lòng nhân ái xung quanh mình, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” trong thế hệ trẻ, để mỗi một cuộc đời hạnh phúc là xuất phát điểm cho sự phát triển vững bền của đất nước, cùng chung tay, hòa nhịp với những tấm lòng nhân ái, vì một xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn.

    Từ "điểm sáng"  Lễ hội Xuân hồng, thiết nghĩ nhân ngày Lễ tình nhân cần tổ chức thêm nhiều hoạt động hơn nữa để nhân lên những tấm lòng nhân ái của các bạn trẻ với cộng đồng. Và sẽ thiết thực hơn khi mỗi bạn trẻ luôn ý thức được rằng, xã hội còn rất nhiều mảnh đời cần được giúp đỡ, dù là một lời động viên, một lời thăm hỏi, hay một món quà nhỏ, để những tấm lòng nối những tấm lòng, để những bàn tay nối những bàn tay tạo nên điểm tựa nâng đỡ những người thiếu may mắn trong cuộc sống vươn lên.

    Duy Thành

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...