QĐND - Trong chuyến đi các tỉnh Bắc Tây Nguyên vừa rồi, lần đầu tiên tôi có dịp đến thăm Măng Đen, một nơi có khí hậu và phong cảnh tương đồng được nhiều người gọi là “Đà Lạt thứ hai”… Ở đây giữa vùng núi cao trập trùng, xen giữa những cánh rừng nguyên sinh là những vạt rừng thông cao vút. Rừng và độ cao (hơn 1.000m so với mực nước biển) làm cho vùng này có khí hậu mát mẻ quanh năm. Có đi mới thấy “tiếng lành đồn xa” về Măng Đen quả thực không sai.
Đất nước ta có bao nhiêu nơi đáng đến thăm, bao nhiêu nơi đã và có thể sẽ thành những điểm đến, những khu du lịch? Những cái tên đã có, đã nổi danh khó có thể kể hết huống chi, kỳ diệu thay, những năm gần đây hầu như năm nào chúng ta lại “đột nhiên” khám phá ra những thắng cảnh mới đầy sức cuốn hút. Mấy năm liền đảo Lý Sơn vốn chỉ được biết đến như tiền tiêu của nghề cá xa khơi và hoạt động của đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa canh giữ, làm chủ một vùng Biển Đông trở thành nơi hút khách mọi miền đến mức quá tải. Các vùng đảo khác cũng vậy, từ Cô Tô, Quan Lạn, Cát Bà… miền Đông Bắc đến những Côn Đảo, Phú Quốc phía Đông Nam và Tây Nam. Ngay mạn Phú Quốc cũng không chỉ có Phú Quốc, phía ấy còn Nam Du và mới nhất Xuân 2016 này Thổ Chu cũng đã được điền vào bản đồ du lịch. Cũng mới năm nay, các bãi cỏ ven biển Phú Yên có tên Bãi Xép cũng lôi kéo những người từ phía Bắc, phía Nam nhờ cảnh quan quá đẹp trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”…

Ngay Măng Đen, thủ phủ huyện Kon Plông tuy mới được tách ra từ huyện Kon Rẫy nhưng cũng đã được làm một con đường đôi mới nối với TP Kon Tum. Hệ thống hạ tầng cho một thị trấn du lịch mới đã cơ bản hoàn thành.
Hòa bình là vậy, nước non một dải là vậy, ta mới được biết, được thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng muôn hình muôn vẻ đẹp của Tổ quốc, quê hương. Và chính chúng ta, ai cũng được góp sức góp công để non sông đất nước mỗi ngày thêm khang trang, cẩm tú.
Những ai đã từng được thăm các nước bạn gần, xa càng có dịp so sánh để thấy rõ sự phong phú của cảnh sắc Việt Nam. Các bạn khách nước ngoài đến nước ta mỗi năm một nhiều hơn. Họ ngợi khen những vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người cũng không phải là chuyện lạ, chuyện động viên ngoại giao. Trường hợp hang Sơn Đoòng lên truyền hình Mỹ làm sửng sốt khán giả ở phía tây bán cầu hay phim “Kong-Skull Island” quay tại Phong Nha-Kẻ Bàng, đầm Vân Long và vịnh Hạ Long làm rõ thêm điều ấy. Vấn đề là chúng ta mới chỉ bước đầu xây dựng ngành công nghiệp du lịch, cách làm còn vụng, thiếu kinh nghiệm, thậm chí rất đáng tiếc là sự xô bồ, manh mún hay xâm hại di tích, thắng cảnh, rừng, biển, sông hồ. Phải học thiên hạ, phải biết tổ chức, liên kết để tự nâng mình lên. Hòa bình và khát vọng làm giàu đẹp quê hương đất nước sẽ chắp cánh cho chúng ta.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận