Thứ Hai, 13/05/2013, 21:31

    “TÔI HỌC THẬT”

    QĐND - Cuộc diễu hành xe đạp với tuyên bố "Tôi học thật" của một nhóm sinh viên Trường Đại học Thủy lợi cùng diễn ra sáng Chủ nhật vừa qua chỉ là một hoạt động rất nhỏ, lọt thỏm giữa bao hoạt động, sự kiện của thành phố Hà Nội đông đúc, ồn ào. Nhưng chính sự nhỏ nhoi mà táo tợn của nó khiến tôi chú ý...

    No image available
    Ảnh minh họa. Nguồn: ts.tdt.edu.vn

    QĐND - Cuộc diễu hành xe đạp với tuyên bố "Tôi học thật" của một nhóm sinh viên Trường Đại học Thủy lợi cùng diễn ra sáng Chủ nhật vừa qua chỉ là một hoạt động rất nhỏ, lọt thỏm giữa bao hoạt động, sự kiện của thành phố Hà Nội đông đúc, ồn ào. Nhưng chính sự nhỏ nhoi mà táo tợn của nó khiến tôi chú ý. Giữa thời buổi mà nạn "học giả" tràn lan, hiện tượng quay cóp, sao chép, lập và dùng "phỏm" đáp án phổ biến trong học sinh, sinh viên mà dám công khai thẳng thắn "Tôi học thật" quả là "to gan", đáng suy ngẫm. Song sự nhỏ nhoi, bé mọn ấy có ai để ý, phỏng có ích gì?

    Tiếc là tôi biết đến hoạt động này quá muộn, nên không được tham dự để chứng kiến hoặc chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Tôi tiếc vì không được thấy các bạn trẻ nói lên sự âu lo và ước muốn của tôi, của nhiều người quanh tôi, của nhu cầu căn bản và nóng bỏng của xã hội. Nhưng tôi thấy các bạn không đơn độc, mong manh.

    Tôi cũng thấy có một dòng chảy rất mạnh trong xã hội và nền giáo dục của chúng ta. Anh hay chị không có thực học, thực tài không thể có việc làm tử tế ở những công ty, cơ quan Nhà nước và tư nhân, cả trong quân đội, công an. Bây giờ hiệu quả công việc và lợi nhuận được đề cao, với nhiều đơn vị là sự sống còn, chẳng ai dung nạp những người "học giả", bằng giả. Bây giờ, dù chuyện thi tuyển vẫn chưa phải được tổ chức công tâm, bài bản ở nhiều nơi nhưng đã diễn ra phổ biến, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực sự cần người cũng đã biết thi thật, tuyển dụng thật.

    Tuy nhiên, hoạt động nhỏ bé của các bạn sinh viên cùng sự chuyển động theo hướng tích cực của guồng máy xã hội đã, đang và sẽ phải đối kháng quyết liệt với đủ các loại nạn chạy chọt, đủ các thủ đoạn gian trá. Tôi biết các bạn cũng như bao học sinh, sinh viên khác đủ tự tin để vào đời bởi thực học, thực tài không bao giờ lo bị ế, bị hất văng ra bên lề cuộc sống. Nhưng liệu các bạn có được thỏa chí tiến thủ khi cạnh mình là không ít những người "học giả" làm chơi ăn thật. Và xã hội sẽ ra sao khi cái thật không áp đảo được cái giả? Việc này, sự nghiệp này lớn và khó lắm. Ai cũng biết vậy, nhưng thay vì đợi chờ, các bạn đã hành động. Việc lớn, sự nghiệp chung chỉ có thể thành công khi có ngày càng nhiều việc nhỏ hợp lại. "Tôi học thật", chúng tôi học thật, chúng ta học thật- đáng mong ước, đáng và phải nối vòng tay lớn gắn kết mọi con người, mọi gia đình, trường học với cả xã hội chúng ta.

    Thiết nghĩ, tiếng nói của các bạn sẽ được những người làm trong ngành giáo dục cùng các bậc cha mẹ, những người làm nhân sự, tổ chức lắng nghe. 

    MẠNH HÙNG

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...