Thứ Hai, 21/05/2012, 21:34

    TÔN VINH LÒNG TỐT

    QĐND - Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” suốt 4 năm qua do Báo Quân đội nhân dân và một số cơ quan báo chí - tuyên truyền đồng tổ chức luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; các nhà văn hóa, nghệ sĩ, nhà báo...

    QĐND - Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” suốt 4 năm qua do Báo Quân đội nhân dân và một số cơ quan báo chí - tuyên truyền đồng tổ chức luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; các nhà văn hóa, nghệ sĩ, nhà báo...

    Nhà báo lão thành Hữu Thọ - một trong những nhà báo tài năng, dù bận rất nhiều công việc, nhưng cả ba lần tổng kết xét chọn tác phẩm, ông đều tham gia trong hội đồng chấm giải và có những ý kiến rất xác đáng về từng tác phẩm.

    No image available
    Lòng tốt luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi. Ảnh minh họa/internet.

    Không những thế, ông còn thường xuyên gọi điện động viên, thăm hỏi, khuyến khích chúng tôi và sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn chúng tôi cả về nghiệp vụ làm báo và kinh nghiệm tuyên truyền phổ biến, nhân rộng điển hình, tiên tiến, người tốt, việc tốt.

    Chuẩn bị cho lễ tổng kết, tôn vinh "Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm nay, cũng như mọi lần chúng tôi lại đến xin ý kiến của ông.

    Ông xúc động nói: “Tốt lắm. Quý lắm. Các đồng chí cố gắng phát huy, làm sao giới thiệu đến bạn đọc càng nhiều càng quý những tấm gương người tốt, việc tốt. Lòng tốt của họ, việc làm tốt của họ luôn mang đến cho chúng ta cảm xúc tốt đẹp; sưởi ấm, nuôi dưỡng, hướng thiện tâm hồn chúng ta, xã hội ta”.

    Ông tâm sự: “Có phải tôi, các đồng chí và mọi người đều thấy yêu gia đình mình hơn; yêu bầu bạn, quê hương, Tổ quốc này hơn sau mỗi lần được đọc những tấm gương tốt ấy. Và tự thấy mình phải sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc đời, với xã hội? Ngược lại, những chuyện đâm, chém, cướp, giết, những vụ án rùng rợn… sẽ chỉ làm thui chột tình cảm, làm chai sạn lương tâm của con người. Đáng tiếc là, những chuyện như thế lại dễ thu hút tính tò mò của người đọc”.

    Chúng tôi thấm thía và nhớ mãi điều nhà báo Hữu Thọ căn dặn. Ông cho rằng để xây dựng một xã hội tốt đẹp thì trước hết xã hội ấy phải tôn vinh lòng tốt; khuyến khích con người làm việc thiện, với tấm lòng “thương người như thể thương thân”, mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta là hiện thân của những đức tính tốt đẹp đó. Mỗi người, hằng ngày, cố gắng làm một việc gì đó theo tấm gương đạo đức của Bác. Làm cho cái tốt lan tỏa, thấm vào suy nghĩ và hành động của mỗi người, trách nhiệm trước hết thuộc về những người làm báo.

    Huy Thiêm

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...