Gia đình anh Nguyễn Đình Tùng vừa khánh thành đưa vào sử dụng Trung tâm dưỡng lão, trên diện tích 5.000m2 ở thôn 4, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam)...
![]() |
|
Tại một Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật. Ảnh: Internet |
Nói đúng hơn, đây là một tổ ấm gia đình cho người già cô đơn và trẻ em cơ nhỡ, được gây dựng bởi tấm lòng nhân ái. Hay tin này, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã điện thoại động viên, khích lệ gia đình. Việc làm của gia đình anh Tùng được nhân dân địa phương gọi là “cổ tích giữa đời thường”. Đáng quý là trung tâm đã được xây dựng trong điều kiện vật giá leo thang, thị trường bất động sản có nhiều biến động, cuộc sống gia đình anh Tùng chưa phải là dư giả có “của ăn, của để”. Càng quý thay, việc nghĩa gia đình anh làm không vì mục đích nào khác ngoài mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.
Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân, tương ái” là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Hầu như ở địa phương nào cũng xuất hiện những tấm gương như: hiến đất làm đường, xây trường học, bán nhà xây trung tâm dưỡng lão, chăm lo người nghèo... Tuy nhiên trong thời gian qua, nhiều việc làm nhân ái ấy chưa được tôn vinh, tuyên truyền rộng rãi. Nhiều cá nhân, tập thể có công đóng góp lớn vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhưng chưa được các cấp chính quyền, các phương tiện thông tin đại chúng ghi nhận xứng đáng. Tôn vinh, khen thưởng những tấm lòng nhân ái, dù chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, là trách nhiệm của xã hội.
Nên chăng, mỗi địa phương có một tấm bia lưu danh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực: xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái... dù rằng đó chỉ là hình thức, nhưng thể hiện sự tôn trọng của xã hội. Cao hơn nữa, nó còn là mạch nguồn để truyền thống quý báu ấy tiếp nối như một dòng chảy trong xã hội tốt đẹp của chúng ta.
PHAN TIẾN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận