QĐND Online – Việc các bậc phụ huynh phải thức trắng đêm xếp hàng mua hồ sơ nộp học cho con xảy ra ở trường mầm non Thành Công A vừa qua cho thấy nỗi bất cập của xã hội. Hiếm nơi nào lại diễn ra tình trạng đi xin học cho con mà vất vả đến vậy...
QĐND Online – Việc các bậc phụ huynh phải thức trắng đêm xếp hàng mua hồ sơ nộp học cho con xảy ra ở trường mầm non Thành Công A vừa qua cho thấy nỗi bất cập của xã hội. Hiếm nơi nào lại diễn ra tình trạng đi xin học cho con mà vất vả đến vậy.
Ngoài lý do trường bé, học sinh đông thì nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này còn do tâm lý phụ huynh nào cũng muốn con mình được học dưới mái trường chất lượng tốt, giáo viên tận tình với học sinh. Hơn nữa, mức học phí cũng dễ chịu hơn những trường dân lập.
Thêm nữa, nhiều phụ huynh chạy theo “mác” nên dù trái tuyến, trường xa nhà hàng chục km vẫn cố gắng tìm mọi cách “nhét” bằng được hồ sơ vào để con mình có cơ hội xét tuyển.
Trong khi diện tích trường, lớp thì có hạn mà sĩ số học sinh tăng vọt thì khổ nhất chính là những “mầm non” tương lai của đất nước ngày ngày phải chen chúc nhau trong một diện tích nhỏ hẹp, thiếu chỗ để vui chơi. Lẽ ra ở độ tuổi này, các bé phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà gia đình, nhà trường dành cho thì đã sớm phải chịu áp lực do chính người lớn mang lại.
![]() |
| Thức trắng đêm xếp hàng mua hồ sơ xin học cho con. Ảnh: internet |
Tìm lối thoát cho vấn đề trên, một lãnh đạo Sở GD và ĐT Hà Nội đã khẳng định đến năm 2015 sẽ khắc phục được tình trạng người dân xếp hàng qua đêm xin học cho trẻ mầm non.
Đây là tín hiệu vui và là niềm mong mỏi của không chỉ những người làm công tác trong ngành giáo dục mà là sự mong mỏi của toàn xã hội. Liệu lời hứa này có trở thành hiện thực? 4 năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn cho một dự định. Vẫn biết áp lực về dân số, điều kiện đất đai, tài chính…cho đầu tư xây dựng trường, lớp không phải là chuyện nhỏ nhưng người dân chắc chắn không muốn phải tiếp tục chứng kiến tình trạng trắng đêm xếp hàng xin cho con đi học như đã từng xảy ra nhiều năm nay.
“Trẻ em như búp trên cành”, “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”…Đó không phải là khẩu hiệu suông. Chúng ta hy vọng ngành giáo dục Thủ đô sẽ sớm khắc phục được tình trạng trên như lời khẳng định của lãnh đạo Sở GD-ĐT.
Khánh Huyền
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận