Thứ Tư, 04/10/2006, 21:03

    TRUNG THU VẪN ẤM LÒNG NHÂN ÁI

    Cơn bão Xangsane tràn qua “Khúc ruột miền Trung” đúng dịp Trung thu đã cận kề. Tết Trung thu là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Tết Trung thu, đấy cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bậc làm cha, làm mẹ thể hiện rõ sự quan tâm chăm lo đối với thế hệ tương lai của đất nước...

    No image available
    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia quà cho các cháu nhân dịp Trung thu (Theo SGGP).

    Cơn bão Xangsane tràn qua “Khúc ruột miền Trung” đúng dịp Trung thu đã cận kề. Tết Trung thu là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt ta. Tết Trung thu, đấy cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bậc làm cha, làm mẹ thể hiện rõ sự quan tâm chăm lo đối với thế hệ tương lai của đất nước. Nếu không có bão Xangsane chắc chắn các em nhỏ miền Trung sẽ được đón một Tết Trung thu đủ đầy dưới ánh trắng rằm lung linh huyền ảo.

    Các địa phương vùng bão sẽ lo Trung thu thế nào? Trẻ em ở vùng bão, lũ, liệu Trung thu này có vui không?… Nhiều câu hỏi được đặt ra và đó cũng là nỗi niềm trăn trở của nhiều người dân, của các cấp lãnh đạo. Vẫn biết rằng, miền Trung, đặc biệt là các địa phương, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 6… lúc này đang nặng gánh âu lo, nhiều công việcc ần kíp đang chờ giải quyết, nhưng lo Trung thu cho các cháu cũng là việc cần làm. Nước ta vốn phải chịu sự tàn phá nhiều của thiên tai và đã có những kỳ Trung thu, ở những địa phương vùng bị thiệt hại, ngày vui của con trẻ vẫn được chăm lo chu đáo, đầy ắp tình cảm cộng đồng. Còn nhớ, hàng nghìn chiếc đèn lồng, hàng trăm phần quà, bánh, cả quần áo, sách vở… có được từ các phong trào sẻ chia của thiếu nhi cả nước đã đến tận tay các bạn trong vùng lũ Nam Bộ, ở miền Trung lúc xảy ra cơn “Đại hồng thủy” những năm 1999, 2000… Nhờ tinh thần tương thân, tương ái, trăng Rằm tháng Tám vẫn trong veo, thắp sáng tâm hồn, ánh mắt trẻ thơ. Lúc này, tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng bị thiên tai cũng là một nhiệm vụ cần thiết của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên.

    Chắc hẳn các em không đòi hỏi người lớn phải chia cho thật nhiều quà bánh thì đêm rằm mới vui. Tối 3-10, vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi quận Thanh Xuân, Hà Nội, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã căn dặn các cháu thiếu niên, nhi đồng, các thầy, cô giáo, anh chị phụ trách và các bậc phụ huynh vui Trung thu nhưng cũng nhớ chia sẻ với thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, mà đặc biệt là chia sẻ với nhân dân, với thiếu nhi vùng vừa bị bão số 6 hoành hành. Tổng bí thư mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức chu đáo Tết Trung thu cho các cháu vùng bị thiên tai…

    Mong muốn của Tổng bí thư hàm chứa nỗi trăn trở của những tấm lòng nhân ái, của đồng bào và chiến sĩ cả nước. Hy vọng, cho dù công việc khắc phục hậu quả vẫn ngổn ngang nhưng bằng tình cảm, trách nhiệm với thế hệ mầm non, mỗi địa phương, cùng với sự chung tay, góp sức của các tổ chức, đoàn thể Trung thu sau bão sẽ để lại những kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ.

    NGÔ ANH THU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...