QĐNĐ Online –Ngưỡng cửa 1000 năm vang vọng và linh thiêng. Hy vọng rằng, từ tiếng vọng sâu thẳm ấy, niềm tự hào sẽ được nhân lên và mỗi người dân chúng ta có thêm những suy nghĩ, hành động đẹp nhằm chung tay, góp sức xây dựng Thủ đô ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”… ...
![]() |
|
Thế hệ người Việt hôm nay, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa vốn có của Thăng Long – Hà Nội cho muôn đời sau. Ảnh: Xuân Dũng |
QĐNĐ Online – Vậy là Thăng Long-Hà Nội đã tròn 1000 năm tuổi. Người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung luôn tự hào về Thủ đô thân yêu của mình với một Thăng Long chứa đựng bề dày lịch sử và văn hiến. Thăng Long-Hà Nội còn là biểu tượng của sự trường tồn dân tộc. Bao thăng trầm đã diễn ra trên mảnh đất này, trước cả khi đức Vua Lý Thái Tổ quyết định thiên đô. Đây thực sự là “nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”. Thăng Long-Hà Nội đã kiêu hùng đứng dậy để từ đó có những chiến thắng Như Nguyệt, Bạch Đằng, Bình Than…đến những ngày mở đầu kháng chiến và để rồi có cả một “Điện Biên Phủ trên không”…lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Hà Nội địa linh còn chứa đựng trong lòng những di sản văn hóa được nhân loại ngưỡng mộ. Bà Irina Bokova, Tổng giám đốc Tổ chức giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) trong ngày trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa Thế giới khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đã khẳng định “Rất ít nước trên thế giới có thể giữ được ký ức sống động về việc lập thủ đô từ một ngàn năm trước mà không bị mai một về thời gian”. Cá nhân bà Tổng giám đốc và rất nhiều bè bạn quốc tế vô cùng ngưỡng mộ điều ấy.
Người khác quê đã vậy, người cùng một quê “máu đỏ, da vàng” chúng ta thì Thăng Long-Hà Nội không của chỉ riêng ai. Vì thế, ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm là ngày vui chung của toàn dân tộc. Điều này thể hiện bằng muôn triệu tấm lòng, việc làm hướng về Hà Nội, mong muốn góp một việc làm ý nghĩa để Thăng Long-Hà Nội đẹp hơn, giá trị hơn. Nhiều ngày tháng đã qua, không ít tổ chức, cá nhân khắp mọi miền đất nước đã dày công dồn công sức, tiền của để hoàn thành những sản phẩm giàu ý nghĩa dâng tặng Thủ đô, trái tim của cả nước. Những ngày này, đồng bào cả nước cũng luôn hướng về Hà Nội. Người có điều kiện thì cất công về tận Thủ đô, người không có điều kiện thì chung vui với Hà Nội thông qua những hoạt động được tổ chức khắp ba miền Bắc-Trung-Nam hoặc theo dõi các sự kiện qua truyền thông, báo chí. Ở xa hơn, từ khắp nơi trên thế giới, hơn 200 bà con Việt kiều cũng trở về Tổ quốc, trực tiếp chung vui, hòa nhịp đập trái tim vọng về nguồn cội.
Thăng Long-Hà Nội 1000 năm tuổi để lại cho con cháu muôn đời cả nghìn năm văn hiến, hiển hiện và ẩn chứa trong cả vật chất lẫn tinh thần. Tổ tiên để lại cho chúng ta một Thăng Long-Hà Nội, một kho tàng di sản văn hóa thật đáng tự hào và được cả thế giới tôn vinh. Những di sản giá trị ấy kết nối linh thiêng giữa nghìn xưa và hiện tại , chắc chắn sẽ thắp sáng cho chúng ta niềm tin và hy vọng.
Ngưỡng cửa 1000 năm vang vọng và linh thiêng. Hy vọng rằng, từ tiếng vọng sâu thẳm ấy, niềm tự hào sẽ được nhân lên và mỗi người dân chúng ta có thêm những suy nghĩ, hành động đẹp nhằm chung tay, góp sức xây dựng Thủ đô ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”…
Ngô Anh Thu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận