Thứ Năm, 22/03/2007, 21:41

    "TỬ - SINH “ ĐÂU PHẢI CHUYỆN ĐÙA!

    Để con vào học lớp 1 sớm hơn tuổi quy định, 118 gia đình tại xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã được cán bộ tư pháp xã hướng dẫn “khai tử” rồi đăng ký khai sinh mới cho con. Không những thế, tất cả 118 trường hợp này chỉ thực hiện điều chỉnh hộ tịch, hộ khẩu tại xã mà không hề báo cáo lên huyện...

    Để con vào học lớp 1 sớm hơn tuổi quy định, 118 gia đình tại xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã được cán bộ tư pháp xã hướng dẫn “khai tử” rồi đăng ký khai sinh mới cho con. Không những thế, tất cả 118 trường hợp này chỉ thực hiện điều chỉnh hộ tịch, hộ khẩu tại xã mà không hề báo cáo lên huyện. Do đó, hiện tại hồ sơ lưu tại huyện và xã bị vênh nhau. 118 em trong trường hợp này đều đi học bình thường suốt 12 năm qua mà không biết rằng mình đã bị gia đình khai tử từ lâu.

    Sự việc vỡ lỡ, UBND xã Nghĩa Hà chỉ còn biết ký văn bản đề nghị các ngành chức năng ở huyện Tư Nghĩa xử lý cho 118 học sinh được điều chỉnh lại hộ tịch, hộ khẩu. Thế nhưng, để giải quyết việc này còn cần đáng kể thời gian, trong khi kỳ thi tuyển sinh năm nay đã cận kề.

    Một sự việc lạ tới mức nằm ngoài mọi sự tưởng tượng. Khai sinh khai tử là việc hệ trọng đối với cuộc đời mỗi con người. Vậy mà, trong trường hợp này bị đem ra sửa chữa một cách quá dễ dãi. Việc ấy xuất phát từ chính những người cha, người mẹ thiếu hiểu biết, coi nhẹ một chuyện lẽ ra phải rất thiêng liêng. Cùng đó, là sự tiếp tay của những cán bộ cơ sở, họ đã có những hành vi vi phạm pháp luật.

    Những cán bộ sai phạm kia, đương nhiên, phải chịu sự phán quyết của pháp luật. Nhưng cũng không thể không có hình phạt thích đáng dành cho các ông bố, bà mẹ thương con theo kiểu… “khai tử” cho con. Luật pháp đã có những quy định cụ thể về việc khai sinh, khai tử. Theo đó, người sinh ra phải được khai sinh, người chết đi mới được khai tử. Việc làm của các vị phụ huynh trên là sự coi thường phép nước.

    Không phải ngẫu nhiên mà tuổi đi học của trẻ em được quy định ở con số 6. Nói chung, đó là tuổi mà một con người có đủ những tố chất như sức khỏe, khả năng phát triển trí não để có thể đáp ứng được việc thu nhận các kiến thức của nhà trường. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết, vì muốn con mình sớm được đi học, đã có rất nhiều bậc cha mẹ bằng nhiều cách, chạy cho con đến trường trước tuổi. Đó là thương con theo kiểu hại con. Trẻ còn ít tuổi, còn non nớt, sẽ gặp phải vô vàn khó khăn để theo kịp những anh chị cùng lớp, cả trong việc tiếp thu kiến thức, lẫn những sinh hoạt chung.

    Sự việc khai sinh, khai tử sai pháp luật ở xã Nghĩa Hà, sau những tác hại đã diễn ra trong suốt quá trình các em học ở trường phổ thông, nay sẽ được xử lý ra sao? Nếu điều chỉnh hộ tịch, hộ khẩu và cho các em đi thi đại học, cao đẳng bình thường, thì hóa ra việc làm sai lại cho kết quả đúng. Nhưng nếu không cho các em đi thi thì thiệt thòi cho các em quá. Việc đi học sớm đâu phải lỗi của các em. Giờ đây, sau khi đã tốt nghiệp THPT, các em phải có quyền được thi đại học, cao đẳng.

    Mong sao, kỷ cương phép nước vẫn được giữ nghiêm. Tuy nhiên, cũng đừng để các em phải chịu thiệt thòi vì những sai phạm của người lớn.

    HUY QUÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...