Ghi nhớ công ơn của những người con đã dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng...
![]() |
| Ảnh minh hoạ .Theo LĐ |
Ghi nhớ công ơn của những người con đã dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng. Sự quan tâm đó đã giúp hàng triệu thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ… vượt qua đau thương, mất mát để có được cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, đáng tiếc là thời gian qua vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa thường xuyên quan tâm chăm lo chu đáo đến các đối tượng chính sách. Biểu hiện rõ nhất là việc thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” mang tính thời vụ. Kỷ niệm năm chẵn được nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng chính sách khá rầm rộ, còn năm lẻ, nhất là ngày thường thì dường như ít được quan tâm hơn. Những trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh; những gia đình đối tượng chính sách sinh sống ở vùng sâu, vùng xa thường nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị ít hơn so với nơi có điều kiện thuận lợi. Thậm chí có Bà mẹ Việt Nam anh hùng được cơ quan nọ, tập thể kia nhận phụng dưỡng, nhưng một năm họ cũng chỉ đến thăm mẹ một vài lần, chủ yếu vẫn tập trung vào các ngày lễ, ngày Tết, các dịp kỷ niệm… Đặc biệt, vẫn còn tình trạng cơ quan, đơn vị khi thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách còn tổ chức nặng về hình thức, khá rầm rộ, dẫn đến tình trạng “một tiền quà, ba tiền lãng phí”…
Chúng ta không khỏi có những băn khoăn, suy nghĩ khi vẫn còn những đối tượng chính sách tiếp tục sống nghèo; những ngôi nhà tình nghĩa chất lượng chưa cao đang hư hỏng, xuống cấp... Vẫn biết rằng, điều kiện kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, hậu quả của chiến tranh còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được khắc phục; các đối tượng chính sách cũng cần phải nỗ lực phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa, nhưng những biểu hiện trên, dù không phải phổ biến song cũng đáng để mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị suy nghĩ.
Tháng bảy, tháng tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu, mồ hôi, công sức, tài sản cho Tổ quốc đòi hỏi chúng ta phải tổ chức thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hiệu quả và sâu sắc hơn. Mỗi việc làm, mỗi chuyến thăm viếng, mỗi phần quà đối với người có công với Tổ quốc bao hàm trong đó là trách nhiệm, lòng biết ơn, là đạo lý của cả dân tộc. Hơn nữa, để tránh được những biểu hiện chưa đẹp trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, mỗi địa phương, từng cơ quan chức năng cần nắm chắc số lượng, hoàn cảnh thực tế các đối tượng chính sách trên địa bàn để có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các chính sách đãi ngộ của Nhà nước, cũng như sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội, tránh tình trạng “no dồn, đói góp”.
Việc nghĩa tình không chỉ đòi hỏi sự cẩn trọng, chu đáo, thành tâm, mà còn phải trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Đó cũng chính là cách mà mỗi chúng ta tỏ lòng biết ơn những người con đất Việt đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc để đất nước mãi mãi trường tồn, phát triển.
CÁT HUY QUANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận