Thứ Sáu, 14/08/2009, 21:01

    VÔ CẢM

    QĐND Online - Trong khi toàn xã hội đang gồng mình phòng chống dịch cúm A/H1N1 nhằm bảo vệ sự sống cho mỗi con người, bảo vệ sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đáng tiếc thay một số nhà thuốc lại lợi dụng điều đó để kiếm lời bất chính...

    QĐND Online - Nâng giá bán thuốc tây vô tội vạ lâu nay đã trở thành chuyện thường ở nước ta, không có gì mới. Song gần đây, có chuyện thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân, cũng liên quan đến thuốc. Đó là trong cuộc kiểm tra ngày 10-8 vừa qua, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 3 nhà thuốc lớn trên địa bàn thành phố (Mỹ Châu 1, Mỹ Châu 10 và Thanh Quang) bán thuốc Tamiflu cho người dân với giá “cắt cổ”- bất chấp trước đó Bộ Y tế đã có quy định cấm các nhà thuốc bán Tamiflu cho người dân. Câu chuyện này chắc hẳn làm nhiều người trong số chúng ta không khỏi trăn trở khi nghĩ về lương tâm, đạo đức của người kinh doanh, mà trước hết là đạo đức con người.

    No image available
    Tự ý dùng Tamiflu sẽ dễ dẫn đến nguy cơ kháng thuốc và các tác dụng phụ không mong muốn.
    Ảnh Internet

    Còn nhớ, trong các năm 2003, 2004, khi giá thuốc lên “chóng mặt”, nó đã trở thành đề tài nóng của báo chí lúc bấy giờ. Theo thống kê, chỉ từ đầu năm 2003 đến đầu năm 2004, đã 3 lần tăng giá mạnh ở nhiều mặt hàng thuốc. Riêng thuốc ngoại tăng giá từ 10% đến 20%, thậm chí có một số thuốc đặc trị tăng giá trên 100%.

    Gần đây, để đối phó với cơ quan chức năng và tránh búa rìu dư luận, các nhà thuốc sử dụng “chiến thuật” không tăng giá theo đợt mà tăng dần, tăng hằng tháng, mỗi tháng vài chục mặt hàng. Với cách tăng giá như thế, thị trường tân dược tưởng như êm ả nhưng luôn dậy sóng ngầm.

    Lý giải về nguyên nhân tăng giá, các nhà thuốc viện ra nghìn lẻ một lý do: nào là để các công ty tái vốn đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu cải tiến sản phẩm; rồi do giá nguyên liệu, chi phí sản xuất và bao bì tăng; rồi do chế độ khuyến mãi của các hãng giảm đi, nên chủ hiệu các hãng thuốc bán lẻ buộc phải tăng giá từng sản phẩm…

    Giá thuốc tăng, người bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất vẫn là bệnh nhân. Bị bệnh đã khổ, cộng thêm giá thuốc tăng cao nên nhiều bệnh nhân nghèo đã phải chấp nhận chữa trị cầm chừng bởi không thể mua nổi các loại thuốc đặc trị với giá quá cao. Như thế, họ cũng chưa biết chắc khi nào mình khỏi bệnh. Có bệnh nhân tâm sự: “Không quần áo mới, không ti vi, xe máy- những điều ấy có thể dễ chấp nhận. Nhưng có bệnh, không thể không chữa. Mà đã chữa bệnh, không thể không mua thuốc”. Cũng vì giá thuốc quá cao mới có chuyện cách đây vài năm, gần 100 bệnh nhân ghép tạng ở Hà Nội đã ký tên vào một kiến nghị gửi Bộ Y tế đề nghị tìm biện pháp giảm giá thuốc.

    Khá “nhanh nhạy” khi nắm bắt được tâm lý của một bộ phận dân chúng trước những diễn biến mới của dịch cúm A/H1N1, nhất là khi Việt Nam đã có bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh này, các nhà thuốc không bỏ lỡ cơ hội… làm giá mặt hàng Tamiflu. Trong khi giá thuốc Tamiflu thực tế chỉ có 488.000đồng/ hộp 10 viên, thì nhà thuốc Mỹ Châu 1 và Mỹ Châu 10 bán với giá 1,4 triệu đồng/hộp, còn nhà thuốc Thanh Quang bán 1,5 triệu đồng/hộp. Đó là còn chưa kể đến khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh cũng bị nhiều đại lý tăng giá.

    Câu hỏi về đạo đức của người kinh doanh không chỉ dừng lại ở góc độ “làm giá” thuốc đối với người bệnh, mà còn là sự bất chấp của họ trước khuyến cáo của Bộ Y tế rằng, nếu người dân tự ý dùng thuốc Tamiflu, sẽ có nguy cơ dẫn đến tình trạng kháng thuốc và các tác dụng phụ không mong muốn.

    Trong khi toàn xã hội đang gồng mình phòng chống dịch cúm A/H1N1 nhằm bảo vệ sự sống cho mỗi con người, bảo vệ sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đáng tiếc thay một số nhà thuốc lại lợi dụng điều đó để kiếm lời bất chính. Lợi nhuận đã khiến lòng dạ họ đóng băng, vô cảm với đồng loại.

    Bất luận thời nào, ở đâu, khi đã nhẫn tâm lợi dụng tâm lý lo toan, lợi dụng nỗi đau của người khác để đầu cơ, kiếm chác, làm lợi cho mình, dù có là ai đi chăng nữa, đó vẫn là kẻ táng tận lương tâm.

    Phạm Hoàng Hà

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...