QĐND - Trong khi cả nước đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ với phương châm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm thì mấy ngày qua, dư luận rất bất bình khi xem đoạn video clip được nhiều báo điện tử đăng tải quay cảnh một cán bộ của huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cùng một thuộc cấp đang đánh bạc. Vụ việc đã được đoàn kiểm tra của cấp ủy địa phương xác minh và có biện pháp xử lý thỏa đáng...
QĐND - Trong khi cả nước đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ với phương châm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm thì mấy ngày qua, dư luận rất bất bình khi xem đoạn video clip được nhiều báo điện tử đăng tải quay cảnh một cán bộ của huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cùng một thuộc cấp đang đánh bạc. Vụ việc đã được đoàn kiểm tra của cấp ủy địa phương xác minh và có biện pháp xử lý thỏa đáng...
Chẳng mấy ai không biết thành ngữ “cờ bạc là bác thằng bần” và pháp luật cũng cấm đánh bạc, nhưng tệ nạn này chẳng những không giảm mà ngày càng phát triển. Ngoài những vụ điển hình về độ “khủng” vừa bị phát hiện như đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng internet với số tiền hàng nghìn tỷ đồng; vụ hơn 100 con bạc sát phạt ở Bắc Ninh thu tại chỗ hơn 5,7 tỷ đồng… thì không hiếm vụ đối tượng đánh bạc là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đã gây xôn xao dư luận (điển hình là vụ ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng đánh cờ mỗi ván lên đến cả tỷ đồng). Người dân sẽ nghĩ gì khi thấy cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ pháp luật cũng vướng vào cờ bạc?
![]() |
| Ảnh minh họa/internet. |
Có lẽ cũng xác đáng khi nói rằng, tệ nạn cờ bạc đã và đang lan tràn khắp nơi, với mọi đối tượng tham gia, cả người già, phụ nữ, trẻ em, quan chức và trí thức. Thực tế ai cũng thấy là không mấy quán nước vỉa hè và đại lý xổ số không “kiêm” ghi “lô, đề”; rất ít vùng quê không có đánh bạc trong các đám cưới, hội hè; rất nhiều trẻ em đã “làm quen” với cờ bạc. Đặc biệt, tình trạng đánh bạc qua mạng internet ngày càng nhức nhối. Nạn đánh bạc phổ biến đến nỗi nhiều người không coi đó là tội lỗi mà chỉ là trò chơi, cứ rảnh rỗi là tham gia. Và vì thế một số cán bộ, đảng viên cũng “nghiện” trò đỏ đen, sát phạt.
Vì sao nạn cờ bạc ở nước ta ngày càng phát triển? Thời gian qua chúng ta đã kiên quyết phòng, chống tệ nạn này chưa?
Trả lời câu hỏi trên phải dành cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên dư luận cho rằng: Nếu các cơ quan chức năng kiên quyết phòng ngừa, mạnh tay xử lý thì nạn cờ bạc khó mà có điều kiện để... bùng phát. Thực trạng đáng buồn là nhiều địa phương vẫn coi nhẹ việc phòng, chống nạn cờ bạc; lực lượng công an cũng chưa chú trọng điều tra, xử lý vi phạm này. Thậm chí ở nhiều địa phương các chiếu bạc chơi giữa ban ngày, ngay tại vỉa hè, các điểm vui chơi, lễ hội, rồi tổ chức đánh bạc trong các nhà dân khi có việc hiếu, việc hỷ… nhưng việc xử lý của lực lượng chức năng còn rất hạn chế.
Nạn cờ bạc sinh ra rất nhiều hệ lụy. Vì cờ bạc mà nhiều gia đình “tán gia, bại sản”, nợ nần chồng chất dẫn đến các hành vi phạm tội khác. Đi cùng với cờ bạc là các tệ nạn xã hội như vay nặng lãi, đòi nợ thuê, chém giết nhau… Những người đã nhuốm "máu đỏ - đen" thường chểnh mảng công việc, chỉ thích kiếm tiền bằng đánh bạc và sau đó là hưởng lạc, xa đọa. Ở nước ta đã có nhiều vùng quê, khu dân cư từ chỗ yên bình, khấm khá mà trở thành “điểm nóng”, xác xơ vì cờ bạc len vào.
Thiết nghĩ, báo động tệ nạn cờ bạc và kiên quyết xóa tệ nạn này là việc cần làm ngay, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội sắp tới. Nếu chúng ta tiếp tục lơi lỏng, nương tay thì tệ nạn này sẽ còn gây ra nhiều thảm họa cho gia đình, xã hội.
CÁT HUY QUANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận